Vòng quanh thế giới

Bị trao nhầm lúc mới sinh, hai người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật sau 37 năm

Hoài Thương

Hai người phụ nữ đã lớn lên trong gia đình của đối phương suốt 37 năm.

Một sai sót trong phòng sinh cách đây gần bốn thập kỷ đã khiến cuộc đời của hai người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Chỉ đến năm 2025, họ mới biết mình đã bị tráo đổi khi mới chào đời và lớn lên trong gia đình của người khác suốt 37 năm.

Ảnh thời thơ ấu của hai người liên quan. Li Hui ở bên trái, và Huang Xiaolin ở bên phải. Nguồn ảnh: Người được phỏng vấn.
Ảnh thời thơ ấu của hai người liên quan. Li Hui ở bên trái, và Huang Xiaolin ở bên phải. Nguồn ảnh: Người được phỏng vấn.

Câu chuyện gây chấn động được Tuần báo Tin tức Trung Quốc đăng tải mới đây không chỉ hé lộ bi kịch của hai gia đình mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm của cơ sở y tế trong những vụ trao nhầm trẻ sơ sinh.

Li Hui và Huang Xiaolin đều chào đời vào rạng sáng ngày 3/10/1989 tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên (tỉnh Quảng Đông), chỉ cách nhau 55 phút. Theo giấy khai sinh, mẹ của Huang Xiaolin sinh con lúc 2 giờ 30 phút, còn mẹ của Li Hui sinh lúc 3 giờ 25 phút.

Thời điểm đó, bệnh viện chưa áp dụng vòng đeo tay nhận dạng cho trẻ sơ sinh. Các em bé chỉ được gắn một thẻ giấy ghi tên và được đưa vào phòng trẻ sơ sinh sau khi sinh. Theo lời kể của hai gia đình, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhân lực y tế không đầy đủ, thậm chí khu điều trị thường xuyên mất điện.

Không ai có thể xác định chính xác hai đứa trẻ bị trao nhầm ở thời điểm nào. Là những người lần đầu làm cha mẹ, cả hai gia đình đều không hề nghi ngờ khi đón con về sau khi xuất viện.

Giấy khai sinh của Li Hui.
Giấy khai sinh của Li Hui.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2022 khi Huang Xiaolin chủ động thực hiện xét nghiệm ADN vì luôn cảm thấy có điều bất thường trong gia đình. Kết quả cho thấy cô không có quan hệ huyết thống với người cha đã nuôi dưỡng mình. "Tôi có cảm giác như cả bầu trời sụp đổ", Huang Xiaolin nhớ lại. Sau đó, cô liên tục phối hợp với cảnh sát để tìm kiếm thân nhân ruột thịt.

Đến tháng 4/2025, Li Hui bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát đề nghị lấy mẫu ADN. Ban đầu, cô cho rằng mình chỉ hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó xác nhận Li Hui và Huang Xiaolin đã bị tráo đổi khi mới sinh.

Theo báo cáo của cơ quan công an Thanh Nguyên, mẹ ruột của Huang Xiaolin chính là bà Zhu - người đã nuôi dưỡng Li Hui suốt 37 năm. Trong khi đó, Li Hui là con ruột của bà Yu và ông Huang.

Điều khiến nhiều người xót xa là hai người phụ nữ đã trải qua những cuộc đời rất khác nhau.

Li Hui lớn lên trong một gia đình lao động nghèo. Khi cô còn nhỏ, cha bị lừa mất toàn bộ số tiền tích cóp khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Không có điều kiện học tiếp, cô nghỉ học sớm để đi làm, trải qua nhiều công việc như bán quần áo, lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên du lịch và môi giới bất động sản.

Dần dần, Li Hui trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Cô lo tiền sinh hoạt, mua sắm đồ dùng, đóng bảo hiểm xã hội cho cha mẹ nuôi, đồng thời vừa làm vừa học để lấy bằng cao đẳng. Áp lực kéo dài khiến cô mắc nhiều vấn đề về sức khỏe, từng được chẩn đoán rối loạn máu và phải phẫu thuật tuyến giáp.

Giấy khai sinh của Huang Xiaolin. 
Giấy khai sinh của Huang Xiaolin. 

Trong khi đó, Huang Xiaolin lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế hơn khi cha là công chức nhà nước, mẹ cũng làm việc trong cơ quan công quyền. Tuy nhiên, cô lại thiếu thốn tình cảm gia đình.

Cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ. Người cha luôn nghi ngờ về huyết thống do ngoại hình và nhóm máu của con gái không giống mình. Chính sự nghi ngờ ấy khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn. Sau khi kết quả ADN xác nhận không có quan hệ huyết thống, những mâu thuẫn kéo dài nhiều năm mới được lý giải.

Không chỉ tuổi thơ nhiều tổn thương, Huang Xiaolin còn trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô chịu đựng người chồng nghiện rượu, nợ nần suốt 10 năm trước khi quyết định ly hôn vì không muốn con mình lớn lên trong một gia đình đổ vỡ như chính tuổi thơ của cô.

Lần đầu tiên Li Hui gặp cha ruột là trong phòng hồi sức tích cực (ICU). Sau khi biết tin con gái ruột đã được tìm thấy, ông Huang xúc động đến mức bị xuất huyết não và phải nhập viện cấp cứu.

Li Hui nhớ mãi khoảnh khắc đứng trước người cha chưa từng gặp suốt 37 năm. Cô cúi xuống bên giường bệnh và nói: "Bố ơi, đây là lần đầu tiên con được gặp bố. Xin bố hãy tỉnh dậy để nhìn thấy con." May mắn, sau hơn 20 ngày điều trị, ông Huang đã qua cơn nguy kịch.

Dẫu vậy, việc đoàn tụ cũng không thể xóa đi khoảng trống tình cảm đã hình thành suốt gần bốn thập kỷ. Li Hui vẫn tiếp tục sống cùng người mẹ nuôi đã chăm sóc mình từ nhỏ vì bà tuổi cao, không có lương hưu và cần người chăm sóc. Trong khi đó, mối quan hệ với mẹ ruột vẫn còn nhiều khoảng cách do thời gian gắn bó quá ít.

Bà Zhu nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi đã dành cả đời để nuôi nấng đứa trẻ này, cuối cùng lại được thông báo rằng đó không phải con ruột của mình."

Sau khi sự việc được xác nhận, hai gia đình tìm đến Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên để yêu cầu cung cấp hồ sơ sinh năm 1989. Tuy nhiên, bệnh viện cho biết các hồ sơ liên quan đã không còn do quy định lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú chỉ tối thiểu 30 năm.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết nhiều nhân viên y tế từng tham gia ca sinh năm đó đã nghỉ hưu hoặc qua đời và đề nghị các bên giải quyết thông qua tòa án.

Hiện Li Hui và Huang Xiaolin đã khởi kiện Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên, cho rằng sự tắc trách của nhân viên y tế là nguyên nhân khiến cuộc đời của họ bị đảo lộn suốt 37 năm.

Hai nguyên đơn yêu cầu bệnh viện bồi thường tổng cộng hơn 2,6 triệu nhân dân tệ, bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí y tế, phí luật sư cùng nhiều thiệt hại khác. Trong đó, riêng Li Hui yêu cầu hơn 1,41 triệu nhân dân tệ liên quan đến các khoản cấp dưỡng và tổn thất của gia đình.

Vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 13/8/2026.

Cho đến nay, cả hai người phụ nữ vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời mình: nếu không bị trao nhầm khi mới sinh, liệu số phận của họ có hoàn toàn khác đi?

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI