Vòng quanh thế giới

Chàng trai liếm chân cô gái ở nơi công cộng, lý do gây phẫn nộ

Thanh Phúc

Chàng trai khiến nhiều người bức xúc vì hành động của mình.

Trước làn sóng chỉ trích xoay quanh trào lưu bán "nước ép chân" tại một lễ hội truyện tranh ở Mỹ, một sự việc còn gây sốc hơn vừa xuất hiện tại Trung Quốc, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Hình ảnh những người hâm mộ xếp hàng mua "nước chanh ngâm chân" do các cosplayer bán ngay bên ngoài khuôn viên lễ hội đã khiến không ít người ngỡ ngàng.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra bên lề Triển lãm Hoạt hình và Truyện tranh Firefly (Đom Đóm) tại Quảng Châu. Nhiều cosplayer đã dựng các quầy bán loại đồ uống được quảng cáo là "nước chanh ngâm chân chính hiệu". Trong các đoạn video lan truyền, một người hóa trang trực tiếp ngâm chân vào chậu nước chanh, sau đó người mua dùng cốc múc phần nước này để uống.

Chàng trai liếm chân cô gái ở nơi công cộng, lý do gây phẫn nộ Ảnh 1

Mỗi cốc "nước chanh ngâm chân" được bán với giá 50 nhân dân tệ, tương đương khoảng 182.000 đồng Việt Nam. Dù mức giá không hề rẻ, khu vực này vẫn thu hút rất đông người hiếu kỳ. Nhiều người xếp hàng chỉ để trải nghiệm, quay video hoặc chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Điều gây tranh cãi hơn cả là hàng loạt hành động bị đánh giá phản cảm của một số người tham gia. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh một số người nằm hẳn xuống đất để uống phần nước được múc từ chậu ngâm chân, thậm chí có chàng trai còn liếm trực tiếp bàn chân của cosplayer. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo vô số ý kiến trái chiều.

Chàng trai liếm chân cô gái ở nơi công cộng, lý do gây phẫn nộ Ảnh 2

Trước tình trạng mất kiểm soát, ban tổ chức Firefly Anime & Comic Con đã yêu cầu giải tán toàn bộ các quầy bán đồ uống theo hình thức này, đồng thời cấm tái diễn những hoạt động tương tự trong khu vực diễn ra sự kiện.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng các lễ hội truyện tranh và cosplay đang dần bị biến tướng, đánh mất giá trị vốn có. Không ít bình luận gọi đây là "một trong những hình ảnh khó chấp nhận nhất" từng xuất hiện tại một sự kiện văn hóa đại chúng.

Một số ý kiến gay gắt viết: "Thật quá đáng", "Nhìn thôi cũng muốn nôn", hay "Đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn và nấm phát triển". Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu những hành vi tương tự tiếp tục bị cổ súy vì mục đích câu tương tác trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên trào lưu liên quan đến "nước ép chân" gây tranh cãi trong cộng đồng cosplay quốc tế. Trước đó, tại một hội chợ truyện tranh ở Mỹ, một số cosplayer từng bán "nước ép chân tươi" như một dịch vụ đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Chàng trai liếm chân cô gái ở nơi công cộng, lý do gây phẫn nộ Ảnh 3

Theo thông tin được chia sẻ, mức giá cho mỗi phần dao động từ 10-30 USD, tương đương khoảng 260.000-780.000 đồng Việt Nam. Thậm chí, khách hàng còn có thể trả thêm tiền để yêu cầu cosplayer nhỏ "nước ép chân" hoặc nhổ nước bọt lên cơ thể. Những dịch vụ này cũng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận vì bị cho là phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và vượt xa giới hạn của hoạt động giao lưu giữa người hâm mộ với cosplayer.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI