Vòng quanh thế giới

Bị ép kết hôn suốt 7 năm, nữ giáo viên xảy ra sự việc đau lòng ngay trong ngày cưới

Hoài Thương

Câu chuyện của nữ giáo viên gây ra nhiều tranh luận trong dư luận.

Vụ việc một nữ giáo viên trung học tại huyện Lư Sơn, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhảy lầu tự tử ngay trong ngày cưới đã gây chấn động dư luận, làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt về áp lực hôn nhân, lễ vật đính hôn và quyền tự quyết của phụ nữ.

Bị ép kết hôn suốt 7 năm, nữ giáo viên xảy ra sự việc đau lòng ngay trong ngày cưới Ảnh 1

Người qua đời họ Wei, 28 tuổi, là giáo viên lịch sử tại Trường THPT Lushan số 1 - một trường trung học trọng điểm cấp tỉnh. Năm 2022, Wei đỗ vào trường với điểm số cao nhất cả phần thi viết lẫn phỏng vấn. Trong mắt học sinh và phụ huynh, cô là một giáo viên hiền lành, trách nhiệm, luôn tận tụy với công việc.

Nhiều học sinh cho biết Wei thường có mặt ở trường từ rất sớm để giám sát việc đọc sách buổi sáng và chỉ rời đi vào tối muộn. Có thời điểm, cô dạy hai lớp với tổng số hơn 200 học sinh, mỗi ngày lên lớp từ ba đến bảy tiết nhưng chưa từng tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt. Chính sự dịu dàng và tận tâm ấy khiến cô được học sinh vô cùng yêu mến. Khi tin cô qua đời lan ra, nhiều học sinh đã bật khóc ngay tại lớp học.

Theo những dòng chia sẻ cuối cùng trên WeChat Moments, Wei cho biết cô đã bị cha mẹ ép kết hôn suốt bảy năm. Dù nhiều lần phản kháng, cô vẫn không thể thoát khỏi áp lực gia đình. Trong thư tuyệt mệnh, Wei nhắc đến việc cha mẹ từng đe dọa tự tử để buộc cô đồng ý cưới, người thân thờ ơ, còn vị hôn phu thì "chỉ biết lợi dụng".

Một ngày trước hôn lễ, Wei đã gửi thông báo hủy đám cưới, cho biết sẽ hoàn trả tiền mừng và quà cưới. Tuy nhiên, theo nguồn tin địa phương, cha mẹ cô không đồng ý trả lại lễ vật đính hôn, vì vậy đám cưới vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

Gia đình Wei có ba người con: một anh trai đã lập gia đình và một em trai chưa kết hôn. Thông tin này càng làm dấy lên nghi vấn về áp lực "trách nhiệm hôn nhân" đặt lên vai cô.

Bị ép kết hôn suốt 7 năm, nữ giáo viên xảy ra sự việc đau lòng ngay trong ngày cưới Ảnh 2

Sáng ngày 10/12/2025, Wei không mặc váy cưới mà diện quần jeans sáng màu và áo đen, lên xe hoa đến căn hộ mới của nhà trai. Lên đến tầng 7, cô khóa cửa phòng với lý do thay váy cưới. Sau đó, Wei đăng tải một bức thư tuyệt mệnh lên WeChat Moments, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống sân của căn hộ tầng một.

Trong những dòng cuối cùng, cô viết: "Ngay cả việc đe dọa tự tử cũng không thể thay đổi được gì. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất đời mình". Những lời này khiến nhiều người không khỏi lạnh người, bởi chúng phản ánh sự tuyệt vọng của một người bị dồn đến bước đường cùng dưới danh nghĩa "vì lợi ích của con".

Khoảng 9 giờ sáng, cư dân phát hiện có người rơi từ tòa nhà. Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng Wei đã không qua khỏi.

Bị ép kết hôn suốt 7 năm, nữ giáo viên xảy ra sự việc đau lòng ngay trong ngày cưới Ảnh 3

Sau bi kịch, thi thể Wei không được người thân đến nhận ngay. Chủ nhà tầng một - nơi thi thể rơi xuống yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, gia đình cô dâu và phía chú rể lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau: gia đình Wei cho rằng cô đã kết hôn nên chú rể phải chịu trách nhiệm, trong khi chú rể khẳng định hôn lễ chưa hoàn tất nên trách nhiệm thuộc về gia đình nhà gái. Nhà tang lễ huyện Lushan xác nhận thi thể của nữ giáo viên 28 tuổi chỉ được đưa về vào ngày hôm sau, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Cái chết của Wei không chỉ là nỗi đau của một gia đình hay một ngôi trường, mà còn là lời cảnh tỉnh về những áp lực vô hình nhưng khắc nghiệt mà nhiều phụ nữ đang phải gánh chịu: hôn nhân bị áp đặt, lễ vật đính hôn trở thành xiềng xích, và quyền tự quyết cá nhân bị hy sinh dưới danh nghĩa "truyền thống" và "gia đình".

Như những gì Wei để lại, đây không đơn thuần là một vụ tự tử, mà là bi kịch của một con người bị tước mất quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI