Sau hơn hai thập kỷ lưu lạc, một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc từ khi mới 4 tuổi đã chính thức đoàn tụ với cha mẹ ruột, đồng thời đưa ra quyết định gây xúc động mạnh: cắt đứt mọi liên hệ với gia đình từng nuôi dưỡng mình và từ bỏ toàn bộ cuộc sống đã gây dựng để bắt đầu lại từ đầu.
Ngày 12/12, Peng Congcong (26 tuổi), quê tỉnh Giang Tây (Đông Nam Trung Quốc), đăng tải bài viết nhìn lại tròn một năm kể từ ngày anh tìm lại được gia đình ruột thịt. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, chạm đến trái tim của hàng triệu người.
Theo chia sẻ của Peng, gia đình anh chuyển lên Bắc Kinh sinh sống khi anh mới 4 tuổi. Trong một lần bị dụ đi chơi một mình gần chợ, cậu bé Peng đã bị bắt cóc và bặt vô âm tín từ đó. Cha mẹ anh suy sụp, miệt mài tìm kiếm con suốt 21 năm, dán áp phích, trình báo cảnh sát và không ngừng hy vọng vào một ngày đoàn tụ.
Trong thời gian mất tích, Peng được một gia đình ở tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) nuôi dưỡng và đổi tên thành Zhang Kun. Một số phương tiện truyền thông đại lục gọi gia đình này là "người mua trẻ em", song Peng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát thông báo với Peng rằng anh không phải người Giang Tô như vẫn nghĩ, mà có quê gốc tại Giang Tây. Gia đình ruột thịt của anh đã tìm được anh thông qua xét nghiệm ADN. Ít lâu sau, Peng lên Bắc Kinh đoàn tụ cùng cha mẹ và hai chị gái.
Gia đình đã đưa anh trở lại khu chợ nơi anh từng sống khi còn thơ bé, thăm lại những địa danh gắn liền với ký ức tuổi thơ bị đánh cắp. Sau đó, họ cùng nhau trở về quê nhà Giang Tây. Tại đây, Peng được dân làng chào đón nồng nhiệt bằng pháo hoa, tiệc mừng, lì xì và bánh ngọt như một đứa con xa xứ trở về sau nhiều năm lưu lạc. "Đây mới chính là cảm giác của một mái ấm thực sự", Peng viết. "Có bố mẹ ở bên, các chị gái đồng hành và lời chúc phúc của họ hàng, tôi cảm nhận được tình thân sâu sắc mà trước đây mình chưa từng có".
Thời điểm đó, Peng đang có công việc ổn định, bạn bè, nhà cửa và xe hơi tại Giang Tô. Tuy nhiên, sau khi đoàn tụ với gia đình ruột, anh quyết định nghỉ việc, thay đổi giấy khai sinh và bán toàn bộ tài sản. "Những thứ đó không thuộc về tôi, vì vậy tôi đã trả lại", anh nói. Trong một buổi phát trực tiếp, Peng giải thích rằng căn nhà do cha mẹ nuôi mua, còn anh chỉ chi tiền sửa chữa. Sau tất cả, anh lựa chọn cắt đứt mọi liên hệ tại Giang Tô và chuyển hẳn về Giang Tây để làm lại cuộc đời.
Peng gọi năm 2025 là "năm tái sinh" - một chương mới được viết bằng tình yêu, sự đoàn tụ và chữa lành. "Suốt hơn 20 năm, bố mẹ tôi sống trong mặc cảm tội lỗi và đau khổ. Giờ đây, tôi đưa họ đi du lịch, ăn những món ngon. Tôi muốn bù đắp, từng chút một, cho khoảng thời gian mà số phận đã cướp mất của chúng tôi", anh chia sẻ.
Hiện tại, Peng trở thành tình nguyện viên hỗ trợ các gia đình tìm kiếm con em mất tích, đồng thời kiếm sống bằng việc bán đồ gia dụng trên mạng xã hội. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi livestream đầu tiên của anh đã được quyên góp cho tổ chức từ thiện tìm trẻ lạc Baby Come Home.
Câu chuyện của Peng đã tạo ra làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một người dùng bình luận: "Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của anh ấy. Không phải ai cũng có thể từ bỏ tất cả để bắt đầu lại. Mong gia đình anh sẽ luôn hạnh phúc". Người khác bày tỏ: "Cả kẻ buôn người lẫn người mua trẻ em đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tiền không thể mua được tình yêu đích thực hay một gia đình".