Một vụ việc xảy ra tại huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi một bé trai 11 tuổi bỏ nhà đi sau khi bị bà nội mắng. Sau 5 ngày mất tích, em may mắn được tìm thấy trong tình trạng còn sống, nhưng cơ thể gầy rộc, kiệt sức khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Cậu bé tên Luo Renhao, là một "đứa trẻ bị bỏ lại phía sau" - thuật ngữ dùng để chỉ những em nhỏ sống cùng ông bà ở nông thôn trong khi cha mẹ phải đi làm ăn xa. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, Renhao sống với bà nội đã gần 70 tuổi từ khi mới một tuổi. Cha em làm việc xa nhà, gần như mất liên lạc với con, còn mẹ cũng hiếm khi gọi điện hay trở về thăm.
Dù hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, Renhao được nhận xét là cậu bé ngoan ngoãn, thường xuyên giúp bà làm việc đồng áng. Tuy nhiên, giống nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, em cũng thích chơi điện thoại, dù đó chỉ là một chiếc máy cũ không có thẻ SIM.
Chiều 23/7, khi trời chuẩn bị đổ mưa, bà nội gọi Renhao ra sân phụ gom số đậu đang phơi. Mải mê với chiếc điện thoại, cậu bé không phản ứng. Trong lúc sốt ruột vì sợ mưa làm hỏng nông sản, người bà đã lớn tiếng trách mắng cháu nhiều lần. Sau những lời quở trách, Renhao tức giận chạy khỏi nhà, lao vào cánh đồng ngô gần đó. Camera an ninh ghi lại hình ảnh cậu bé rời đi, nhưng từ thời điểm ấy, mọi dấu vết đều biến mất.
Ban đầu, người bà không quá lo lắng bởi Renhao từng nhiều lần giận dỗi rồi bỏ đi chơi và đều tự trở về khi đêm xuống. Chính suy nghĩ ấy khiến bà bỏ lỡ thời điểm vàng để báo tin và tổ chức tìm kiếm. Chỉ đến sáng hôm sau, khi cháu vẫn chưa trở về, bà mới thực sự hoảng hốt.
Thông tin về vụ mất tích nhanh chóng lan khắp địa phương. Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, chính quyền và hàng trăm người dân trong vùng cùng tham gia tìm kiếm. Giáo viên, phụ huynh và người dân các thôn lân cận cũng bỏ dở công việc để hỗ trợ.
Tuy nhiên, địa hình vùng núi Wumeng với những cánh đồng ngô rộng lớn, rừng cây rậm rạp và nhiều đường mòn khiến công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Nhiều lần xuất hiện tin báo nhìn thấy một cậu bé có đặc điểm giống Renhao, nhưng tất cả đều dẫn đến thất vọng.
Sau 5 ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện Renhao đang trốn trong một căn phòng bỏ hoang thuộc ngôi nhà của hàng xóm. Điều khiến nhiều người bất ngờ là căn phòng vốn không có người ở và thường xuyên đóng kín. Không ai nghĩ cậu bé lại chọn nơi này để ẩn náu suốt nhiều ngày.
Theo người thân, trong suốt thời gian mất tích, Renhao gần như không có thức ăn hay nước uống. Chiếc điện thoại cũ mang theo cũng hết pin từ lâu, khiến em hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Khi được tìm thấy, cậu bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng sụt cân nghiêm trọng, cơ thể suy kiệt sau 5 ngày sống một mình trong căn phòng tối.
Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao Renhao không kêu cứu khi bên ngoài có rất nhiều người tìm kiếm. Không ít ý kiến cho rằng ban đầu cậu bé chỉ muốn trốn vì sợ bị bà mắng tiếp. Thế nhưng, càng về sau, do đói khát, kiệt sức và hoảng loạn, em dần không còn đủ sức để lên tiếng hay bước ra ngoài.
Ở góc nhìn của một đứa trẻ 11 tuổi, cảm giác sợ hãi và mặc cảm có thể lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của người trưởng thành. Khi tâm lý rơi vào trạng thái hoảng loạn, các em thường không đủ bình tĩnh để tìm kiếm sự giúp đỡ hay đưa ra quyết định đúng đắn.
Điều khiến vụ việc trở nên day dứt là không có ai thực sự mang ý xấu. Người bà chỉ vì quá bận rộn với công việc đồng áng, lo thu hoạch trước cơn mưa nên nóng giận quở trách cháu. Còn Renhao cũng chỉ là một cậu bé đang ở tuổi nhạy cảm, cảm thấy tủi thân rồi hành động bốc đồng.
Sau khi cháu được tìm thấy, người bà gần như suy sụp. Bà liên tục tự trách mình vì chỉ vài lời mắng mà suýt đánh mất đứa cháu đã nuôi dưỡng suốt hơn 10 năm. Người thân cho biết bà nhiều ngày không ăn không ngủ, luôn day dứt khi nhớ lại sự việc.
Câu chuyện cũng phản ánh thực trạng của nhiều gia đình có cha mẹ đi làm xa tại các vùng nông thôn Trung Quốc. Ông bà có thể chăm lo cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng lại khó có thể bù đắp khoảng trống về tình cảm và sự đồng hành mà cha mẹ để lại.
Đối với trẻ nhỏ, đôi khi điều các em cần không chỉ là một mái nhà hay bữa cơm đầy đủ, mà còn là một người sẵn sàng lắng nghe cảm xúc, hỏi han xem hôm nay các em có buồn hay không.
May mắn, Renhao đã được tìm thấy an toàn trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Tuy nhiên, vụ việc vẫn là lời nhắc nhở đối với nhiều gia đình rằng những thay đổi tâm lý ở trẻ em không nên bị xem nhẹ. Chỉ một phút nóng giận, một lần bỏ nhà đi hay một khoảng lặng trong giao tiếp cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường nếu người lớn không kịp thời quan tâm và thấu hiểu.