Vòng quanh thế giới

Bé trai 8 tuổi nhảy xuống sông cứu mẹ đuối nước, nói một câu gây nghẹn ngào

Thanh Phúc

Bé trai 8 tuổi dũng cảm cứu mẹ đuối nước khiến nhiều người khâm phục.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi ghi lại câu chuyện cảm động về một bé trai 8 tuổi cứu sống mẹ bị đuối nước.

Người đăng tải đoạn video là bà Xu, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Mở đầu chia sẻ, bà xúc động viết: "Con trai 8 tuổi của tôi đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó".

Ảnh: Douyin @ChaoNews.
Ảnh: Douyin @ChaoNews.

Theo lời kể của bà Xu, vụ việc xảy ra vào chiều 26/6 tại khu vực sông thuộc phố cổ Liulin, quận Shihe, thành phố Tín Dương. Hôm đó, bà đưa con trai tên Tongtong đi chơi bên sông. Lo lắng con gặp nguy hiểm, dù không biết bơi, bà vẫn mặc nguyên quần áo và giày dép rồi xuống nước để trông chừng con.

Ban đầu, bà Xu cho rằng mực nước chỉ ngang eo nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, bà bất ngờ trượt chân, mất thăng bằng và bị dòng nước cuốn ra xa.

"Tôi cảm thấy nước tràn vào miệng, vào tai. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sắp chết", bà Xu nhớ lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này chỉ có một số trẻ em đang vui chơi. Hai bé gái đứng trên bờ đã cố gắng giúp đỡ, trong đó một em nắm được tay trái của bà Xu nhưng không đủ sức kéo bà vào bờ. Những người lớn khác ở cách đó khoảng 50 m và không kịp phát hiện tình huống nguy hiểm.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, Tongtong lập tức lao đến. Cậu bé vừa khóc vừa cố nắm lấy tay mẹ và kéo bà về phía bờ. Nhờ nỗ lực của con trai, bà Xu dần nổi lên mặt nước và lấy lại được nhịp thở.

Kể lại khoảnh khắc sinh tử ấy, Tongtong cho biết em vô cùng hoảng sợ. "Cháu thấy tay mẹ liên tục vùng vẫy trên mặt nước. Cháu sợ mẹ sẽ chết đuối", cậu bé nói.

Khi được hỏi có cảm thấy tự hào vì đã cứu sống mẹ hay không, Tongtong trả lời khiến nhiều người xúc động: "Cháu không thấy tự hào. Cháu chỉ rất vui vì mẹ vẫn còn sống. Cháu sẽ không bao giờ đến những nơi nguy hiểm để chơi nữa".

Sau khi được cứu lên bờ, bà Xu nôn ra một ít thức ăn và có biểu hiện sặc nước, nhưng may mắn sức khỏe không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà cho biết trải nghiệm cận kề cái chết khiến bà nhận ra giá trị của cuộc sống và sẽ thận trọng hơn trong việc đảm bảo an toàn khi cho con vui chơi gần sông, hồ.

"Chỉ cần con trai tôi chậm vài giây thôi, có lẽ tôi đã không còn cơ hội được làm mẹ nữa. Tôi biết ơn con và sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy", bà Xu nghẹn ngào chia sẻ.

Ảnh: Douyin @ChaoNews.
Ảnh: Douyin @ChaoNews.

Tuy nhiên, các chuyên gia cứu hộ nhấn mạnh rằng hành động của Tongtong, dù xuất phát từ tình yêu thương và sự dũng cảm, vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Ông Tan Zhang, đội trưởng Đội cứu hộ Blue Sky Yuelu, cho biết trẻ em tuyệt đối không nên trực tiếp xuống nước cứu người. Theo ông, trong thực tế cứu hộ, không ít trường hợp người đi cứu do thiếu kỹ năng hoặc kiệt sức đã dẫn đến thảm kịch cả người cứu lẫn nạn nhân cùng thiệt mạng.

"Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, hành động đúng đắn nhất khi chứng kiến người thân bị đuối nước là nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn, hô hoán người lớn xung quanh hỗ trợ và lập tức gọi lực lượng cứu hộ hoặc cơ quan chức năng", ông Tan Zhang khuyến cáo.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và giám sát trẻ em khi vui chơi gần ao, hồ, sông, suối là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI