Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bến tàu Đại Đông, thành phố Quý Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) đã khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân là một bé gái 14 tuổi không may trượt chân xuống nước khi đang chụp ảnh cùng bạn bè. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc em vùng vẫy cầu cứu trước khi tử vong đã làm bùng nổ nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Chiều 3/6, một nhóm thanh thiếu niên đến khu vực bến tàu Đại Đông để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo, trong lúc di chuyển gần mép nước, một bé gái 14 tuổi bất ngờ trượt chân rơi xuống sông.
Do không biết bơi, em liên tục vùng vẫy và giơ tay cầu cứu. Một người bạn nữ đi cùng đã cố gắng tiếp cận để hỗ trợ nhưng bất thành. Trong khi đó, một người bạn nam mặc trang phục màu đen đứng trên bờ cũng xuất hiện trong đoạn clip, khiến cộng đồng mạng chú ý bởi phản ứng được cho là khá bình thản trong suốt sự việc.
Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự xót xa trước bi kịch của cô gái trẻ, đồng thời đặt câu hỏi về việc vì sao những người có mặt tại hiện trường không thể kịp thời cứu nạn nhân.
Nhiều bình luận gay gắt xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người cho rằng nếu có sự phối hợp nhanh chóng hơn từ những người xung quanh, cơ hội sống sót của cô bé có thể đã cao hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chỉ trích việc có người lựa chọn ghi hình thay vì tìm cách hỗ trợ hoặc gọi lực lượng cứu hộ.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng và các chuyên gia về kỹ năng sinh tồn cho rằng việc cứu người đuối nước đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Người không biết bơi hoặc không được huấn luyện nếu lao xuống cứu một cách vội vàng có thể khiến cả nạn nhân lẫn người cứu đều gặp nguy hiểm.
"Nếu không có kỹ năng cứu hộ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng gọi lực lượng chức năng, đồng thời tìm các vật nổi như phao cứu sinh, dây thừng hoặc cành cây dài để hỗ trợ từ trên bờ", một tài khoản chia sẻ.
Theo truyền thông Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân lên bờ vào khoảng 21 giờ 03 phút cùng ngày. Tuy nhiên, các nhân viên y tế xác nhận em đã không còn dấu hiệu sinh tồn.
Một người bạn của cô gái, họ Trần, cho biết anh vẫn còn liên lạc với em vào khoảng 16 giờ chiều, khi cô nói đang đi chơi cùng bạn bè. Đến khoảng 20 giờ tối, khi gọi lại, anh chỉ nhận được thông tin rằng nạn nhân vẫn chưa được đưa lên bờ.
Sau khi biết tin dữ, người này đã đăng tải dòng trạng thái đầy tiếc nuối trên mạng xã hội: "Giá như lúc đó tôi có mặt ở đó".
Vụ việc hiện vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, không chỉ bởi sự ra đi thương tâm của một cô gái trẻ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn tại các khu vực sông nước, cũng như tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống và cứu hộ khẩn cấp cho thanh thiếu niên trong dịp hè.