Một phụ nữ từng là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em ở miền Trung Trung Quốc đã trở thành triệu phú và đoàn tụ với gia đình ruột thịt sau hàng chục năm lưu lạc. Thế nhưng niềm hạnh phúc tìm về cội nguồn nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi đau khi cô biết cha ruột đã qua đời nhiều năm trước vì dằn vặt trong tuyệt vọng.
Câu chuyện của Tăng Hữu Địch, 46 tuổi, được truyền thông đại lục nhắc lại trong Lễ hội Trang phục Mùa đông ngày 20-1, một trong ba lễ hội tưởng niệm người đã khuất lớn nhất Trung Quốc. Hành trình của bà trở thành điểm nhấn xúc động giữa những câu chuyện về gia đình và sự đoàn viên.
Theo Sohu News, Tăng bị bắt cóc năm ba tuổi sau khi lạc mẹ trong một khu chợ đông đúc ở tỉnh Hồ Nam. Dù lớn lên trong gia đình nuôi không bạo hành hay ngược đãi, bà vẫn luôn cảm thấy bản thân là “người ngoài”. Tuổi thơ của bà bị phủ bóng bởi những lời trêu chọc ác ý như “đứa trẻ bị bắt cóc”, khiến cô bé ngày ấy chìm trong mặc cảm.
Với mong muốn được cha mẹ nuôi yêu thương, Tăng miệt mài làm việc đồng áng sau giờ học, tập cắt rau, phụ giúp gia đình. Những nỗ lực ấy đôi lúc đổi lại bằng lời khen “con gái ngoan”, đủ để cô bé tiếp tục cố gắng vun đắp tình thân vốn mong manh.
Năm 15 tuổi, Tăng được gửi đến Thâm Quyến làm bảo mẫu. Ba năm sau, cô quyết định tự lập và xin vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện tử, dù không có bằng cấp. Bằng quyết tâm và sự chăm chỉ, cô gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, đi khắp nơi tìm khách hàng. Những cố gắng ấy giúp Tăng được thăng lên vị trí phó chủ tịch kinh doanh, trước khi tự thành lập doanh nghiệp điện tử của mình.
Khi công việc ổn định, Tăng mua nhà và ô tô tại Thâm Quyến. Công ty của bà nhanh chóng mở rộng, đạt doanh thu hơn 70 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 250 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi đã là nữ doanh nhân thành đạt, nỗi khao khát tìm về cội nguồn vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Năm 2019, bà tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm thân nhân thất lạc. Tại đây, Tăng biết sự thật đau lòng: mẹ ruột bị bệnh tâm thần đã bất tỉnh trong chợ vào ngày bà bị bắt cóc. Tỉnh dậy không thấy con, bà suy sụp. Cha ruột thì dành trọn nhiều năm đi khắp nơi tìm con, để rồi kiệt quệ tinh thần, cuối cùng qua đời vì bệnh phổi.
Trong chương trình, khoảnh khắc Tăng ôm các anh chị em ruột trong nước mắt đã khiến nhiều khán giả xúc động. “Tôi không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Cuối cùng tôi đã có gia đình”, bà nghẹn ngào nói.
Khi trở về Hồ Nam, mẹ ruột, dù không còn minh mẫn vẫn nhớ loại kẹo bà thích lúc nhỏ và mua sẵn để đón con. Giờ đây, Tăng vừa điều hành doanh nghiệp điện tử, vừa chăm sóc mẹ và hỗ trợ các anh chị em. Mỗi năm bà đều về thăm mộ cha ruột, người đã dành cả đời để tìm con.
Câu chuyện của Tăng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi hành trình của bà là biểu tượng của nghị lực. Một bình luận viết: “Tăng sống sót sau nạn buôn người và tự cứu mình bằng trí tuệ và sự kiên cường. Số phận vừa thử thách vừa rèn luyện, để hôm nay bà trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như thế”.