Các tổ chức bảo tồn biển tại New Zealand đang phải chạy đua từng giờ để cứu đàn cá voi hoa tiêu mắc cạn tại Farewell Spit, một dải cát dài khoảng 26 km nằm ở cực bắc của Đảo Nam. Theo thông tin do hãng tin Reuters đăng tải ngày 9/1, sự cố bắt đầu từ ngày 8/1 khi ít nhất 55 cá thể cá voi hoa tiêu bất ngờ dạt vào khu vực bãi cát hẻo lánh này, khiến công tác cứu hộ lập tức được kích hoạt trong điều kiện vô cùng khẩn cấp.
Farewell Spit vốn được xem là một trong những “điểm nóng” về hiện tượng cá voi mắc cạn tại New Zealand do địa hình bãi cát thoai thoải, trải dài và khó xác định hướng ra vùng nước sâu. Trong vụ việc lần này, dù lực lượng tình nguyện đã nhanh chóng có mặt, ít nhất sáu con cá voi đã không qua khỏi. Nỗ lực đưa 15 cá thể còn sống trở lại đại dương cũng gặp nhiều trở ngại khi một số con tiếp tục bị sóng đẩy quay lại bờ sau lần thả đầu tiên.
Project Jonah, tổ chức phi lợi nhuận chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật có vú biển cho biết họ đã huy động tối đa nhân lực để rà soát toàn bộ khu vực Vịnh Golden, nơi Farewell Spit tọa lạc. Mục tiêu là phát hiện sớm những trường hợp cá voi mắc cạn khác, đồng thời tổ chức cứu hộ cho các cá thể còn khả năng sống sót. Các nhóm cứu nạn phải chờ thủy triều lên vào buổi chiều để có thể tiến hành đưa cá voi trở lại biển trong điều kiện thuận lợi nhất.
Những hình ảnh và video do Project Jonah công bố cho thấy các tình nguyện viên liên tục dội nước lên thân cá voi nhằm giữ ẩm và làm mát cho chúng dưới cái nắng mùa hè. Bà Louisa Hawkes, đại diện của Project Jonah, cho biết thời điểm thủy triều lên sẽ quyết định thành bại của chiến dịch. “Khi mực nước dâng cao, chúng tôi buộc phải hành động thật nhanh, tập hợp các cá thể lại với nhau và hướng chúng ra vùng nước sâu hơn”, bà nói.
Theo các chuyên gia, cá voi hoa tiêu là loài có tập tính sống bầy đàn rất chặt chẽ. Chính bản năng không rời bỏ đồng loại đôi khi lại khiến cả đàn cùng rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, đội cứu hộ hy vọng có thể gom 15 cá thể còn sống thành một nhóm thống nhất, giúp chúng tái lập sự gắn kết tự nhiên trước khi cùng nhau bơi ra khơi. Tuy nhiên, mọi thao tác đều phải hoàn tất trước khi thủy triều bắt đầu rút, nếu không nguy cơ cá voi kiệt sức và tử vong sẽ tăng lên đáng kể.
Cuộc chạy đua với thời gian tại Farewell Spit không chỉ là nỗ lực cứu một đàn cá voi, mà còn phản ánh thách thức lâu dài trong công tác bảo tồn động vật biển tại những khu vực có địa hình phức tạp như New Zealand.