Sao & Đời Sống

Võ Hạ Trâm lần đầu kể về trải nghiệm đón Tết ở quê chồng Ấn Độ, bày tỏ chuyện sinh con thứ 2

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Đầu năm không gì hay hơn là cùng ngồi lại với Võ Hạ Trâm và lắng nghe những chia sẻ của cô về những ngày Tết.

Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt. Bên cạnh việc sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng, cuộc sống hôn nhân của cô với chồng doanh nhân người Ấn Độ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2021, Võ Hạ Trâm thông báo tin vui khi hạ sinh con gái đầu lòng. Có thể nói, cuộc sống và sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1990 ở thời điểm hiện tại đang vô cùng viên mãn.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, cùng với SAOstar lắng nghe những chia sẻ của Võ Hạ Trâm về cái Tết đầy đặc biệt này!

-  Xin gửi lời chúc mừng năm mới đến ca sĩ Võ Hạ Trâm! Năm 2021 khép lại, nhìn lại 365 ngày vừa qua chắc chị hài lòng với nó chứ?

Trâm là một người sống rất hoài bão nên mỗi một ngày trôi qua mình đều cố gắng sống ý nghĩa nhất có thể. 365 ngày trôi qua đều là 365 ngày ý nghĩa nhất, Trâm nghĩ là những ngày tháng tiếp theo cũng sẽ là những ngày mà Trâm luôn sống hết mình, sống chan hòa, đem lại niềm vui cho bản thân và mọi người để không phải hối tiếc.

- Năm nay là năm đầu tiên chị đón Tết cùng với bé Moon, không biết chị chuẩn bị gì cho con chưa? 

Năm nay là năm đầu tiên Moon đón Tết cùng gia đình, chắc chắn là một năm rất quan trọng với Moon. Trâm muốn mang đến cho Moon một cái Tết thật đầm ấm, có cả ba mẹ, có cả gia đình ngoại cùng nhau quây quần. Năm nay cũng là lần đầu tiên Moon sẽ nhận được lì xì nên chắc chắn sẽ rất vui.

- Chị có thể chia sẻ những kỉ niệm lúc chăm sóc con cho khán giả của mình được biết?

Khi có con, chào đón một thiên thần nhỏ, đó chính là niềm vui lớn nhất. Trâm không gọi những sự vất vả là những nỗi buồn vì đó là thiên chức làm mẹ, sự vất vả đó là hy sinh, và nó rất là ý nghĩa nên Trâm cảm thấy hạnh phúc khi được vất vả, được chăm con, được trải qua những tháng ngày lớn lên cùng con.

- Cuối năm thường sẽ phải làm rất nhiều công việc nhà, bản thân chị lại khá bận bịu với lịch diễn, không biết chị Trâm có trăn trở gì không?

Đối với Trâm việc trang trí, dọn dẹp không phải là nhiệm vụ, trách nhiệm của người phụ nữ hay của người đàn ông mà nó cùng dung hòa lẫn nhau. 

Từ lúc có gia đình đến giờ việc nhà, việc cửa không phải mình bắt buộc phải làm mà mình có thời gian thì làm, còn không thì nhờ người giúp việc. Trâm không đặt nặng vấn đề trang trí, dọn dẹp là một vấn đề gì quá lớn, quan trọng trong cuộc sống với gia đình, với chồng con là những ngày vui, hạn chế những áp lực từ những việc nhỏ nhặt để cả nhà vui vẻ với nhau.

- Chị thích Tết xưa hơn hay Tết của thời hiện đại?

Trâm thấy Tết bây giờ không còn đủ sự sum họp như ngày xưa, bởi vì Trâm nhớ ngày xưa khi đốt pháo thì tất cả những đứa trẻ sẽ cùng ra đường và vui cùng với nhau. Còn năm nay vẫn đang trải qua một năm dịch bệnh, mọi người cũng cẩn thận hơn, phải giữ khoảng cách với nhau, chúc Tết lì xì cũng phải xa xa một tí. 

Mỗi năm, mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ sẽ có cách để mừng xuân mới bên gia đình, nhưng cái không thay đổi đó là tình cảm mọi người trong gia đình dành cho nhau nhất là những ngày Tết.

- Thường Tết người ta hay chọn người hợp tuổi với gia đình để tới xông đất, chị có chọn được người xông đất chưa?

Trâm chưa bao giờ được chọn đi xông đất, chắc vía nặng quá, nhưng tục xông đất là của ông bà ta để lại ngày xưa, ai hợp tuổi thường nhờ đến nhà xông đất. Nhưng Trâm nghĩ là một người mang năng lượng tích cực, đi tới đâu cũng lan tỏa được cái nguồn năng lượng tốt thì đó chính là điều may mắn rồi.

- Chị đã ăn Tết ở Ấn Độ bao giờ chưa?

Trâm qua Ấn năm 2019, sau khi cưới chồng thì mình qua Ấn ăn Tết Diwali, cũng giống như đón Tết Nguyên đán bên Việt Nam, không khí vô cùng vui nhộn.

- Tết ở Ấn Độ sẽ diễn ra như thế nào, và nó khác gì so với Tết ở Việt Nam?

Tết Ấn thì người ta đốt pháo tự do, chồng Trâm mua cả thùng pháo bự, đốt từ ngày này qua ngày khác, người ta sẽ thắp những dây đèn trước nhà mình, do đó là ngày một vị thần của Ấn quay lại Trái Đất và người ta tương truyền rằng vị thần đó thấy nhà nào sáng, có nhiều đèn đẹp thì sẽ ban phước lành, tài lộc, sức khỏe, bình an. Cho nên những ngày Diwali các bạn đi khắp Ấn Độ cũng sẽ thấy rất nhiều đèn, với đầy màu sắc. Thậm chí những con bò cũng được trang trí, bởi vì bò là một biểu tượng được thờ ở bên Ấn. 

Vào ngày Tết, những chú bò cũng được đeo hoa, đôi khi cũng được đánh má hồng đánh son rất vui. Người ta dành cho nhau những món ăn rất đặc biệt, lấy là cả tâm huyết và công sức ra để làm. Khi khách tới nhà, người ta sẽ đem những cái món đó ra để mời rất là quý.

- Chồng chị đang ở Việt Nam thì không biết chị có chuẩn bị gì để anh đón Tết ở đây?

Chồng Trâm là một người bận rộn với công việc, không quan trọng hóa về mặt hình thức. Đâu cần phải bày biện hay trang trí nhà cửa mới là đón Tết, chúng tôi đón Tết với những lời chúc, những cử chỉ ấm áp và những điều tốt đẹp dành cho nhau.

- Với gia đình chồng thì chị có gặp rào cản ngôn ngữ nào hay không?

Tất nhiên là có rào cản về mặt ngôn ngữ vì mẹ chồng Trâm không nói tiếng Anh, mà Trâm cũng không nói được tiếng Ấn nên hai mẹ con gặp nhau toàn cười với dùng ngôn ngữ cơ thể mà thôi. Tuy nhiên rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề quá lớn khi hai người đều cảm nhận được chân tình dành cho nhau, dù chỉ có hai mẹ con ở nhà với nhau thôi cũng vui. Mẹ kêu Trâm hay cho xem những tấm hình ngày nhỏ của ông xã và bà cảm thấy vui vì điều đó. 

Trâm nghĩ khi bạn gặp người nước ngoài, tuy không hiểu ngôn ngữ của nước họ nhưng tình cảm cũng như sự biểu đạt mà họ dành cho thì bạn vẫn sẽ cảm nhận được phần nào. Trâm và mẹ chồng là những người dành tình cảm cho nhau, nên cả 2 đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được gặp nhau và ở bên nhau.

- Sống xa gia đình chồng thì làm sao chị giữ được mối quan hệ đó được bền chặt nhất?

Tình cảm gia đình thì dù chúng ta có đi đến nơi nào trên thế giới vẫn hướng về gia đình. Tuy mẹ ở xa Trâm ở đây nhưng hai mẹ con vẫn hướng về nhau, gặp nhau qua điện thoại, vẫn chào nhau, và dành cho nhau những cử chỉ rất ấm áp. Khi Trâm đi du học, mẹ Trâm ở nhà cũng vậy, không phải đi xa sẽ không gắn kết như ngày trước. 

- Chị không gặp trở ngại giao tiếp với gia đình chồng thì ông xã chị có gặp khó khăn trong việc giao tiếp với gia đình chị không?

Chồng của Trâm là người rất tinh tế, khi giao tiếp với gia đình vợ, anh cũng học tiếng Việt. Những câu tiếng Việt ngây ngô của anh cũng làm mẹ Trâm phì cười rất nhiều. Nhiều lần anh gọi mẹ Trâm là chị và tự xưng em rất vui nhưng đó là sự dí dỏm, dễ thương của một người nước ngoài cố gắng gắn kết với gia đình vợ. Gia đình của Trâm rất yêu thương Vikas giống như gia đình Vikas yêu quý Trâm vậy.

Hiện tại chị đã có một bé gái rồi, không biết năm sau chị có dự định sinh thêm một bé nữa để gia đình có đủ nếp, đủ tẻ không?

Mọi sự về con cái thì Trâm tin ở chữ duyên. Có bao nhiêu người mong bao nhiêu năm vẫn không có, có những người đụng cái có liền, mình không biết thuộc vào trường hợp nào nên tùy vào chữ duyên, duyên đến thì một thiên thần nhỏ nữa sẽ đến với gia đình Trâm thôi!

Cảm ơn Võ Hạ Trâm, chúc chị năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất