Trong clip mới đây, NSƯT Chí Trung cho biết anh bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm 1978. Khi đó, Nhà hát Tuổi trẻ có đợt tuyển diễn viên và nam nghệ sĩ đã đăng kí, được trúng tuyển.
NSƯT Chí Trung kể: "Năm 1978, tuyển diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi đến dự tuyển, khi đó mình bỡ ngỡ, trẻ trung chứ không trơ trẽn như bây giờ. Khi đó, tôi bước vào giới thiệu tên tuổi và diễn tiểu phẩm. Vừa bắt đầu diễn, ban giám khảo đã hô dừng, đi ra ngoài.
Lúc này, tôi nghĩ mình trượt rồi mà không hiểu vì sao. Đến chiều, tôi có thấy đề tên Phạm Chí Trung được vào chung khảo và được vào Nhà hát Tuổi trẻ. Lúc đó, tôi nhận ra mình có khả năng tiềm ẩn mà không biết".
Để có một NSƯT Chí Trung như ngày hôm nay, ít ai biết rằng anh đã trải qua một thời gian khó khăn, buôn bán đủ thứ để mưu sinh. Anh từng chia sẻ vào những năm 90, do hoàn cảnh gia đình nên phải đi ép săm lốp để giao cho các đại lý ở khu vực Hà Đông vào các buổi sáng. Trong khi buổi tối, nam nghệ sĩ lại sắm sửa đồ diễn lên sân khấu kịch như bình thường.
Chí Trung đi mua máy khâu, các loại máy móc đem về sơn sửa rồi đi ký gửi lại. Anh kiêm cả buôn xe máy ở ngõ Huế, Hà Nội. Còn vợ cũ của anh, nghệ sĩ Ngọc Huyền thì bán bánh xèo, bánh rán. "Mình buôn xe máy cũ, ngồi chợ ti vi, tủ lạnh, đứng chợ Trời buôn gạo, bóng đèn, đủ 100 nghề luôn", nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trong vlog.
Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung có nhiều thời gian dành cho bản thân và bạn gái. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh du lịch trong và ngoài nước.
Ở tuổi xế chiều, NSƯT Chí Trung đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái kém 17 tuổi sau biến cố hôn nhân. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và cho biết không ràng buộc về chuyện con cái.