Sao Sport

Truyền thông Anh nổ tung sau chiến thắng nghẹt thở trước Mexico

Bá Hổ

Báo chí Anh ca ngợi bản lĩnh của Tam sư sau chiến thắng 3-2 trước Mexico trong bầu không khí khắc nghiệt ở Azteca.

Chiến thắng 3-2 trước Mexico không chỉ đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026, mà còn tạo nên cơn sốt trên truyền thông xứ sương mù. Sau nhiều giải đấu bị chỉ trích vì thiếu bản lĩnh ở những trận cầu lớn, Tam sư lần này nhận được hàng loạt lời ca ngợi từ các tờ báo hàng đầu như The Guardian, Reuters và nhiều chuyên trang bóng đá Anh. Điểm chung trong các bài bình luận là tuyển Anh đã vượt qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất kể từ đầu giải.

The Guardian nhận định đây là chiến thắng của bản lĩnh. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel dẫn 2-1, nhưng mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn khi Jarell Quansah phải nhận thẻ đỏ. Chỉ còn 10 người trên sân, tuyển Anh phải chống đỡ sức ép dữ dội của Mexico trong hơn 20 phút cuối cùng cùng 11 phút bù giờ, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 90.000 khán giả tại sân Azteca.  

Theo The Guardian, chính những thời khắc ấy mới phản ánh phẩm chất của một ứng viên vô địch. Jordan Pickford liên tục có những pha cứu thua quan trọng, Declan Rice hoạt động không biết mệt mỏi ở tuyến giữa, còn Jude Bellingham tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh của thế hệ mới.

Báo chí Anh ca ngợi bản lĩnh của Tam sư sau chiến thắng 3-2 trước Mexico trong bầu không khí khắc nghiệt ở Azteca. Ảnh: England football team
Báo chí Anh ca ngợi bản lĩnh của Tam sư sau chiến thắng 3-2 trước Mexico trong bầu không khí khắc nghiệt ở Azteca. Ảnh: England football team

Bellingham cũng là cái tên được truyền thông Anh dành nhiều lời khen nhất. Hai bàn thắng chỉ trong ít phút ở hiệp một đã giúp Tam sư tạo lợi thế lớn trước khi trận đấu trở nên căng thẳng. Không chỉ ghi bàn, tiền vệ của Real Madrid còn tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà chơi thiếu người. Nhiều cây bút tại Anh cho rằng Bellingham đang trưởng thành thành một ngôi sao có thể định đoạt những trận đấu lớn.  

Reuters lại nhìn chiến thắng theo một góc độ khác. Hãng thông tấn này nhấn mạnh tuyển Anh đã vượt qua hàng loạt bất lợi để giành vé đi tiếp. Trận đấu bị lùi giờ vì giông sét, diễn ra ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển và trong bầu không khí được mô tả là “điên cuồng” tại Azteca. Trước trận, ngay cả HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận lợi thế về độ cao nghiêng hẳn về Mexico.  

Không chỉ trên sân, tuyển Anh còn phải đối mặt với áp lực từ các CĐV chủ nhà. Reuters ghi nhận hàng nghìn người hâm mộ Mexico đã biến khu vực quanh sân Azteca thành lễ hội bóng đá, trong khi pháo hoa và tiếng nhạc vang lên suốt đêm gần khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân. Nhưng tất cả không thể ngăn Tam sư giành chiến thắng.  

Điều khiến truyền thông Anh hào hứng nhất không đơn thuần là tấm vé vào tứ kết, mà là cách đội bóng của Thomas Tuchel giành chiến thắng. Những kỳ World Cup trước, tuyển Anh thường bị nghi ngờ về tâm lý ở các trận đấu loại trực tiếp. Lần này, họ đã đứng vững trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Phía trước tuyển Anh là Na Uy của Erling Haaland, đội vừa tạo cú sốc khi loại Brazil. Đó chắc chắn sẽ là thử thách còn lớn hơn Mexico. Nhưng sau màn trình diễn tại Azteca, báo chí Anh tin rằng Tam sư đã cho thấy bản lĩnh để chiến thắng ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại họ.  

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI