Sao Sport

Thái Lan mang đến màn trình diễn bùng nổ ở lễ bế mạc SEA Games 33

Vũ Ánh - CTV

Thái Lan gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn sôi động và đầy màu sắc.

Sau khoảnh khắc trang nghiêm với phút mặc niệm Hoàng thái hậu Sirikit và nghi thức thượng cờ quốc gia chủ nhà, bầu không khí tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala đã nhanh chóng được "hâm nóng" bởi những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương nghệ thuật đầu tiên mang tên Âm vang tiếng còi (The sound of whistle) đã thực sự khiến hàng vạn khán giả có mặt tại khán đài phải vỗ tay không ngớt. Mở đầu là những thước phim công nghệ hiện đại, tái dựng lại những khoảnh khắc rực lửa của các môn thể thao như bóng đá, tennis, gợi lại một hành trình thi đấu đầy nỗ lực của các vận động viên.

Thái Lan mang đến màn trình diễn bùng nổ ở lễ bế mạc SEA Games 33.
Thái Lan mang đến màn trình diễn bùng nổ ở lễ bế mạc SEA Games 33.

Tâm điểm của lễ bế mạc chính là sự xuất hiện của hai ngôi sao đình đám xứ Chùa Vàng: Kratae R-Siam và Daou Pittaya. Với trang phục rực rỡ mang sắc đỏ cam đặc trưng, Kratae R-Siam nữ nghệ sĩ đa tài vốn là một võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp đã mang đến những bước nhảy điêu luyện và đầy nội lực. Sự mạnh mẽ trong phong cách biểu diễn của cô như một biểu tượng cho tinh thần thể thao bất diệt của người Thái.

Đồng hành cùng cô là nam thần gốc Hoa Daou Pittaya. Sự xuất hiện bất ngờ của anh đã tạo nên một "cơn sốt" trên khán đài. Cả hai đã mang đến những ca khúc sôi động, trong đó có bản hit Tan chảy, được phối lại trên nền âm nhạc hiện đại lồng ghép tiếng còi trận đấu. Những giai điệu liên tục nối tiếp nhau như một hành trình âm thanh mạnh mẽ, không chỉ để giải trí mà còn tượng trưng cho tình bạn và sự gắn kết bền chặt giữa các quốc gia trong khu vực sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Kratae R-Siam mang đến những bước nhảy điêu luyện và đầy nội lực.
Kratae R-Siam mang đến những bước nhảy điêu luyện và đầy nội lực.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Daou Pittaya đã tạo nên một 'cơn sốt' trên khán đài. 
Sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Daou Pittaya đã tạo nên một "cơn sốt" trên khán đài. 

Kết thúc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại giải đấu với niềm tự hào lớn khi giành được 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, vững vàng ở vị trí thứ ba toàn đoàn. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của các chiến binh Sao Vàng trên đất bạn.

Trong khi đó, đội chủ nhà đã có một kỳ đại hội không thể thành công hơn. Thái Lan khép lại SEA Games 33 với ngôi nhất toàn đoàn và tổng cộng 233 HCV, một kỷ lục lịch sử chưa từng có trong các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á từ trước đến nay. Con số này không chỉ khẳng định vị thế của thể thao xứ Chùa Vàng mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp của nước chủ nhà trong việc đào tạo và phát triển các tài năng.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thái Lan.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thái Lan.

Lễ bế mạc không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là khoảnh khắc để các vận động viên, những người vốn là đối thủ trên sân đấu, cùng tay trong tay khiêu vũ và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ánh sáng rực rỡ từ những màn pháo hoa trên bầu trời Thái Lan đã thay cho lời chào tạm biệt đầy kiêu hãnh của nước chủ nhà. 

Kỳ đại hội lần này đã thực sự trở thành một hành trình đáng nhớ, nơi những giọt mồ hôi, nước mắt và nụ cười hòa quyện vào nhau, viết nên những trang sử mới cho thể thao Đông Nam Á. Tạm biệt Rajamangala, tạm biệt Thái Lan, chúng ta cùng hẹn gặp lại ở kỳ SEA Games tiếp theo với những khát vọng và đỉnh cao mới đang chờ đợi phía trước.

SEA Games 33 đã khép lại thành công tốt đẹp.
SEA Games 33 đã khép lại thành công tốt đẹp.
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI