Sao Sport

Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia

Bá Hổ

Sau hơn hai tuần tranh tài, SEA Games 33 chính thức khép lại vào tối nay tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) bằng một buổi lễ đậm chất văn hoá Thái Lan.

Đây không chỉ là thời khắc chia tay giải đấu, mà còn là lời tri ân đối với nỗ lực của hàng nghìn vận động viên, ban huấn luyện, trọng tài và tình nguyện viên đã làm nên kỳ đại hội lịch sử.

Buổi lễ mở màn bằng khoảnh khắc trang nghiêm với phút mặc niệm Hoàng thái hậu Sirikit. Sau đó là nghi thức thượng cờ quốc gia chủ nhà, cùng tiếng nhạc truyền thống vang lên trong không khí tôn kính, thể hiện lòng biết ơn đối với những giá trị nền tảng đã góp phần xây dựng kỳ SEA Games này.

Khán giả được giới hạn. Ảnh: Quý Lượng
Khán giả được giới hạn. Ảnh: Quý Lượng
Ảnh: Quý Lượng
Ảnh: Quý Lượng
Phút mặc niệm Hoàng thái hậu Sirikit. Ảnh: Quý Lượng
Phút mặc niệm Hoàng thái hậu Sirikit. Ảnh: Quý Lượng

Khi các nghi thức kết thúc, ánh đèn rực sáng trên Rajamangala cũng là lúc bữa tiệc nghệ thuật được mở ra. Tiết mục tái hiện hành trình của SEA Games 33, từ giọt mồ hôi ở ngày đầu khai hội, đến những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc lúc bước lên bục nhận huy chương. Hơn 11.000 VĐV thuộc 54 môn thi đấu được tôn vinh thông qua cuộc diễu hành đặc biệt, kèm theo đoạn video tổng hợp những pha ghi điểm ngoạn mục, những khoảnh khắc rơi nước mắt vì thất bại và những nụ cười chiến thắng.

Đêm bế mạc cũng là sân khấu của âm nhạc, khi hai ngôi sao đình đám của Thái Lan gồm Tah-U Pittaya Saechua và Thung Kratae R-Siam xuất hiện với loạt tiết mục ca nhạc sôi động. Thông điệp mà nước chủ nhà muốn gửi đến khu vực, thể thao không chỉ là tấm huy chương, mà là nơi khát vọng trỗi dậy, nơi các quốc gia Đông Nam Á cùng tiến về phía trước.

Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 4
Nghi thức thượng cờ quốc gia Thái Lan. Ảnh: Quý Lượng
Nghi thức thượng cờ quốc gia Thái Lan. Ảnh: Quý Lượng
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 6
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 7
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 8
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 9
Các tiết mục biểu diễn. Ảnh: Quý Lượng
Các tiết mục biểu diễn. Ảnh: Quý Lượng

Khoảnh khắc đáng chờ nhất trong buổi lễ chính là nghi thức tắt đuốc SEA Games 33. Ngọn lửa được hạ xuống từ từ trong tiếng vỗ tay vang rền, đánh dấu sự hoàn thành một kỳ đại hội thành công cả về thể thao lẫn thương mại. Theo truyền thông Thái Lan, doanh thu SEA Games năm nay có thể đạt khoảng 14 tỉ baht (trên 440 triệu USD), con số kỷ lục trong lịch sử đăng cai của quốc gia này.

Ngay sau đó, Thái Lan chính thức trao cờ đăng cai SEA Games cho Malaysia, chủ nhà của kỳ đại hội thứ 34 diễn ra vào tháng 9/2027. Để giới thiệu về bản sắc dân tộc và chào đón khu vực đến với mình, Malaysia mang đến một tiết mục đặc biệt với ba nghệ sĩ nổi tiếng: Mimi Fly, Amir Jahari và Marsha Milan cùng 60 nghệ sĩ múa đại diện đa sắc tộc.

Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 11
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 12
Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ bế mạc SEA Games 33.
Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ bế mạc SEA Games 33.
Bế mạc SEA Games 33: Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia Ảnh 14
SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.
SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.

Về thành tích, Thái Lan khép lại SEA Games 33 với ngôi nhất toàn đoàn và tổng cộng 233 huy chương vàng, một kỷ lục lịch sử, đồng thời chấm dứt 10 năm chờ đợi ngày trở lại ngôi “Vua SEA Games”. Xếp sau lần lượt là Indonesia (91 HCV), Việt Nam (87 HCV), Malaysia (57 HCV), Singapore (52 HCV) và Philippines (50 HCV), Myanmar (3 HCV), Lào (2HCV), Brunie (1HCV) và Timor Leste (0 HCV).

Lễ bế mạc SEA Games 33 không chỉ là lời chào kết mang đậm dấu ấn Thái Lan, mà còn mở ra chương mới cho thể thao khu vực khi tiếp tục khốc liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu cảm hứng hơn trong hành trình hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI