Những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Na Uy từng được viết nên bởi hai nhà văn Peter Christen Asbjornsen và Jorgen Moe. Nhưng giờ đây, đất nước Bắc Âu đã có một câu chuyện thần tiên mới mang tên HLV Stale Solbakken. Những người hùng của ông chính là thủ môn Orjan Nyland và chân sút Erling Haaland.
Brazil giàu thành tích nhất lịch sử với 5 lần vô địch World Cup, đồng thời góp mặt ở kỳ World Cup thứ 23 liên tiếp được đánh giá cao hơn rất nhiều và được kỳ vọng sẽ dễ dàng tiến vào tứ kết. Thế nhưng, Na Uy đã tạo nên cơn địa chấn tại sân New York New Jersey Stadium khi đánh bại Selecao 2-1, qua đó khiến Brazil lần đầu tiên bị loại ở vòng 1/8 World Cup kể từ thất bại trước Argentina của Diego Maradona tại Italia 1990. "Thật sự rất khó để diễn tả cảm xúc lúc này", Nyland chia sẻ với FIFA.
"Đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Mục tiêu của chúng tôi là ở lại giải đấu càng lâu càng tốt. Chúng tôi biết mình bị đánh giá thấp hơn, biết trận đấu sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vẫn luôn tin rằng mình có thể đánh bại Brazil.
Và giờ chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi vẫn chưa từng thua Brazil tại World Cup, đúng không? Điều đó thật không thể tin nổi. Ai cũng biết Brazil mạnh thế nào và họ có ý nghĩa ra sao đối với lịch sử World Cup".
Thủ thành 35 tuổi tiếp tục bày tỏ niềm tự hào: "Tôi gần như không biết phải nói gì nữa vì đây là thành tích quá lớn. Tôi rất hạnh phúc cho tất cả người dân Na Uy và muốn gửi lời cảm ơn đến họ vì sự ủng hộ tuyệt vời.
Giờ đây chúng tôi sẽ được ở lại World Cup lâu hơn. Đây là sân chơi lớn nhất của bóng đá và chúng tôi vẫn còn ở đây".
Nyland chính là người hùng của Na Uy khi thực hiện bốn pha cứu thua xuất sắc, nổi bật nhất là tình huống cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes trong hiệp một. "Tất cả đều đến từ sự chuẩn bị. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ, làm việc chặt chẽ với chuyên gia tâm lý, các nhà phân tích dữ liệu và HLV thủ môn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả họ.
Cản phá được quả phạt đền giúp chúng tôi tiếp tục bám trụ trong trận đấu. Thật tuyệt khi góp phần vào chiến thắng này. Nhưng cảm giác tuyệt nhất vẫn là khi tiếng còi mãn cuộc vang lên", Nyland cười.
Nếu Nyland là người giữ lại hy vọng thì Erling Haaland chính là người kết liễu Brazil với cú đúp bàn thắng. Tiền đạo của Na Uy trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ huyền thoại Gerd Muller của Tây Đức tại World Cup 1970 ghi được 7 bàn chỉ sau 4 lần ra sân đầu tiên ở World Cup.