HLV Hossam Hassan không thể giấu nổi sự thất vọng sau khi Ai Cập để thua ngược Argentina 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nhà cầm quân 59 tuổi thậm chí tuyên bố sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào của giải đấu, đồng thời liên tục chỉ trích công tác trọng tài trong buổi họp báo sau trận.
“Tôi sẽ trở về nhà và sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào của World Cup nữa”, Hossam Hassan nói với Reuters.
Nhà cầm quân của Ai Cập cho rằng đội bóng của ông đã bị đối xử bất công trong trận đấu diễn ra tại Atlanta. Theo Hossam Hassan, Ai Cập đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền, trong khi bàn thắng bị VAR từ chối cũng là quyết định khó chấp nhận.
“Những gì xảy ra với chúng tôi là không công bằng. Chúng tôi đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền. Một bàn thắng của chúng tôi bị từ chối, và tôi không hiểu vì sao nó lại bị hủy”, HLV Ai Cập bức xúc.
Tình huống khiến Hossam Hassan phản ứng dữ dội xảy ra ở phút 62, khi Mostafa Zico đưa bóng vào lưới Argentina. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một cầu thủ Ai Cập đã phạm lỗi trong pha triển khai bóng nên không công nhận bàn thắng.
Đến cuối trận, Ai Cập tiếp tục yêu cầu hưởng phạt đền sau tình huống Hamdy Fathy bị kéo người trong vòng cấm. Trọng tài không cho đội bóng châu Phi hưởng quả phạt 11 m. Chỉ ít giây sau, Argentina tổ chức phản công và Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ.
“Ngay cả khi các bàn thua đến từ sai lầm của chúng tôi, sai lầm lớn nhất lại là việc chúng tôi không nhận được những gì đáng lẽ mình phải được hưởng từ những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định”, Hossam Hassan nhấn mạnh.
Dẫu thất vọng về trọng tài, HLV Ai Cập vẫn dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông cho rằng đội bóng đã thực hiện đúng đấu pháp và chơi một trong những trận hay nhất kể từ đầu giải.
“Điều khiến tôi hạnh phúc là các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp trong nhiều thời điểm của trận đấu. Tôi rất hài lòng với những gì họ đã cống hiến”, Hossam Hassan nói.
Nhà cầm quân của Ai Cập cũng tự hào khi phần lớn đội hình của ông đều thi đấu ở giải quốc nội, ngoại trừ Mohamed Salah và Omar Marmoush đang chơi bóng tại châu Âu.
“Phần lớn cầu thủ của chúng tôi đến từ giải vô địch quốc gia Ai Cập, trong khi nhiều đội tuyển khác sở hữu những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Dù vậy, với lực lượng chủ yếu là cầu thủ trong nước, chúng tôi vẫn đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào”, ông khẳng định.
Ai Cập từng dẫn Argentina 2-0 cho đến phút 79 và đứng rất gần tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, ba bàn thắng liên tiếp của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez đã giúp nhà đương kim vô địch tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Với Hossam Hassan, đó không chỉ là một thất bại đau đớn, mà còn là trận đấu để lại nhiều tiếc nuối bởi ông tin rằng Ai Cập xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn nếu các quyết định của trọng tài diễn ra theo cách khác.