Nếu như trận thua trước đó phản ánh rõ những khoảng trống lực lượng, thì lần này “cơn gió” nhân sự đang dần đổi chiều, mang lại hy vọng mới cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ngược lại, tuyển Malaysia sẽ đầy bất an về nhân sự.
Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người đã trở thành mũi nhọn chủ lực trên hàng công. Việc không có một chân sút đủ sắc bén khiến đội bóng áo đỏ gặp khó khăn trong việc tạo áp lực lên hàng thủ Malaysia, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sự thiếu hụt nhân sự ở cả hàng thủ lẫn hàng công đã khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế bị động và phải nhận thất bại nặng nề.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang có nhiều biến chuyển tích cực. Nguyễn Xuân Son đã trở lại và nhanh chóng chứng minh phong độ với những bàn thắng quan trọng cho CLB lẫn đội tuyển. Bên cạnh đó, một loạt cầu thủ nhập tịch mới như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên hay những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Jason Quang Vinh… được kỳ vọng tạo nên bộ khung vững chắc hơn so với trước. Nếu Geovane kịp hoàn tất thủ tục quốc tịch, hàng công tuyển Việt Nam sẽ có thêm phương án tấn công giàu sức mạnh và kinh nghiệm.
Trong khi đó, Malaysia lại đối mặt với những vấn đề nhân sự riêng. Dù một số cầu thủ nhập tịch được phép trở lại, khả năng họ ra sân trước tuyển Việt Nam vẫn bỏ ngỏ. Điều này khiến cán cân lực lượng giữa hai đội sẽ thay đổi so với lượt đi.
Dẫu vậy, thử thách dành cho tuyển Việt Nam vẫn vô cùng lớn. Khoảng cách ba điểm và hiệu số bàn thắng buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải hướng đến một chiến thắng đậm nếu muốn lật ngược tình thế. Trận tái đấu vì thế không chỉ là cơ hội phục hận mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, tinh thần và khả năng tận dụng những thay đổi nhân sự để tạo nên bước ngoặt.
“Gió đổi chiều” có thể mang lại lợi thế mới cho tuyển Việt Nam, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách thể hiện trên sân, nơi mọi tính toán chiến thuật phải được chuyển hóa thành bàn thắng và niềm tin.