Sao Sport

Giấc mơ đã thành hiện thực với tuyển Canada

Bá Hổ

Hậu vệ Alphonso Davies đã chia sẻ với FIFA về chiến thắng lịch sử của tuyển Canada trước Nam Phi, đồng thời bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên ra sân tại World Cup 2026.

Đối với Alphonso Davies, màn trở lại sân vận động Los Angeles không thể hoàn hảo hơn. Lần gần nhất ngôi sao của Canada thi đấu tại đây là ở vòng chung kết CONCACAF Nations League vào tháng 3/2025. Khi ấy, anh bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và tổn thương đầu gối nghiêm trọng, khiến phải nghỉ thi đấu suốt tám tháng. Nhưng lần tái xuất rất được chờ đợi trên chính sân đấu này đã diễn ra theo cách tuyệt vời nhất.

Davies không chỉ thi đấu trọn vẹn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai trong trận ra mắt tại World Cup 2026, sau khi bình phục chấn thương gân kheo, mà còn góp phần giúp Canada đánh bại Nam Phi 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 16 đội World Cup.

Hậu vệ Alphonso Davies đã chia sẻ với FIFA về chiến thắng lịch sử của tuyển Canada trước Nam Phi, đồng thời bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên ra sân tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Hậu vệ Alphonso Davies đã chia sẻ với FIFA về chiến thắng lịch sử của tuyển Canada trước Nam Phi, đồng thời bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên ra sân tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Đó là chiến thắng đầy kịch tính. Canada gặp rất nhiều khó khăn trước Nam Phi, nhưng Stephen Eustaquio đã ghi bàn quyết định ở phút 90+2 bằng một cú vô-lê đẹp mắt, mang về tấm vé đi tiếp cho đại diện Bắc Mỹ.

Davies chia sẻ với FIFA: "Cái kết thật không thể tin nổi. Khi tôi vào sân, đội cần thêm năng lượng và tôi nghĩ HLV Jesse Marsch đã có những sự thay người rất đúng thời điểm. Eustaquio tung cú vô-lê tuyệt đẹp vào góc lưới. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi tiếp tục hành trình tại giải đấu này".

Sau bàn thắng muộn, toàn bộ các cầu thủ Canada lao vào sân ăn mừng cùng nhau. Với Davies, đó sẽ là ký ức không bao giờ quên. "Bạn có thể thấy tất cả mọi người đều chạy vào sân vì chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn. Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp của chúng tôi và lần đầu tiên mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Với hầu hết các cầu thủ, đây là giấc mơ trở thành hiện thực và chúng tôi muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa".

Davies cũng thừa nhận quãng thời gian phải ngồi ngoài theo dõi ba trận đầu tiên của Canada là vô cùng khó khăn. "Thật sự rất vất vả. Tôi phải ngồi xem ba trận đầu, kể cả các trận giao hữu trước giải. Nhưng tôi biết cơ hội của mình rồi sẽ đến. Tôi chỉ cần kiên nhẫn và tiếp tục tập luyện. Ban huấn luyện cũng như các đồng đội đã tạo điều kiện để tôi trở lại đúng thời điểm và tôi rất biết ơn họ".

Tuyển Canada thắng ngoạn mục trước Nam Phi. Ảnh: FIFA
Tuyển Canada thắng ngoạn mục trước Nam Phi. Ảnh: FIFA

Ở vòng 16 đội, Canada sẽ gặp Hà Lan hoặc Morocco. Khi được hỏi đội bóng có thể tiến xa đến đâu, Davies đáp đầy tự tin: "Điều đó phụ thuộc vào chính chúng tôi. Chúng tôi biết phía trước là những đối thủ rất mạnh, nhưng bầu trời là giới hạn. Đội tuyển này có tài năng và khát khao. Những ngày tới sẽ rất quan trọng để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Điều đặc biệt là Davies trở lại thi đấu đúng trên sân vận động nơi anh từng dính chấn thương nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu đó có phải là sự khép lại của một chương buồn trong sự nghiệp hay không, ngôi sao của Canada mỉm cười: "Có thể nói như vậy. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ còn trở lại sân này. Chương đó có lẽ chưa khép lại hoàn toàn, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều điều chưa được viết tiếp".

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI