Sao Sport

Chiến thắng của Malaysia là sự thật khó chấp nhận với HLV Kim Sang Sik

Bá Hổ

U22 Malaysia thắng Lào 4-1 không phải nhờ chơi quá hay, mà nhờ hiệu quả hơn Việt Nam.

Đội bóng của HLV Nafuzi Zain không vượt trội hoàn toàn về thế trận, nhưng họ biết cách trừng phạt mọi sai sót của đối thủ, điều mà U22 Việt Nam vẫn chưa làm được trước Lào, thậm chí trong nhiều trận đấu ở thời HLV Kim Sang Sik.

U22 Lào ghi bàn trước, nhưng lộ điểm yếu và thường mắc sai sót trong phòng ngự. Malaysia đã tận dụng sai sót, lỗi vị trí của hàng thủ Lào và hiệu quả trong dứt điểm. Có thể khẳng định Malaysia không phải đội tạo ra quá nhiều miếng đánh phức tạp, nhưng họ rất biết cách ra đòn đúng lúc.

U22 Malaysia thắng Lào 4-1 không phải nhờ chơi quá hay, mà nhờ hiệu quả hơn Việt Nam. Ảnh: FAM
U22 Malaysia thắng Lào 4-1 không phải nhờ chơi quá hay, mà nhờ hiệu quả hơn Việt Nam. Ảnh: FAM

Cần nhắc, Malaysia không có sự chuẩn bị tốt bằng thầy trò HLV Kim Sang Sik. Họ thiếu các trận đấu giao hữu để hoàn thiện lối chơi. HLV Nafuzi Zain còn tiết lộ mới có 19 cầu thủ sang Thái Lan, vắng 4 trụ cột do chưa được nhả quân, trong khi một cầu thủ bị sốt. Tức họ chỉ có 18 cầu thủ trong ngày thắng Lào 4-1, và phần lớn đá giải hạng thấp ở Malaysia.

Ngược lại, dù có sự chuẩn bị lỹ lương nhưng U22 Việt Nam thắng Lào đầy vất vả với tỷ số 2-1. HLV Kim Sang Sik đưa ra lý do là Lào tiến bộ, họ gây khó khăn cho Việt Nam khi thường xuyên gặp nhau. Nhưng thất bại 1-4 trước Malaysia cho thấy sự thật là Lào vẫn còn kém xa trình độ của các đội hàng đầu khu vực. Do đó, U22 Việt Nam chật vật trước đối thủ này là tín hiệu đáng lo.

U22 Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ tốt, có gần 1/2 quân số đã lên tuyển, nhưng điều thiếu nhất chính là sự sắc bén trong tấn công. Hàng tiền đạo chưa tạo ra được sự hiệu quả. Lối chơi có tổ chức, nhưng tốc độ triển khai chậm, thiếu biến hoá khi đối thủ chơi phòng ngự số đông.

HLV Kim Sang Sik khen Lào tiến bộ nhưng họ vỡ trận trước Malaysia. Ảnh: VFF
HLV Kim Sang Sik khen Lào tiến bộ nhưng họ vỡ trận trước Malaysia. Ảnh: VFF

Đây không phải lần đầu Việt Nam cho thấy dấu hiệu bế tắc. Ở vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cũng chỉ thắng Singapore 1-0 đầy vất vả. Nhưng Singapore vốn rất yếu và thậm chí còn để Timor Leste đánh bại 3-1 ở vòng bảng SEA Games 33. Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở chính U22 Việt Nam, không phải đối thủ mạnh lên.

Trong bối cảnh Malaysia có tinh thần rất cao, chiến thắng đậm, còn Việt Nam chưa đạt phong độ tốt, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần thay đổi nhiều nếu muốn tự định đoạt số phận ở trận quyết đấu ngày 11/12. Đó là trận đấu mà Việt Nam buộc phải thắng, bởi hòa hay thua đều khiến cơ hội vào bán kết trở nên mong manh.

Muốn làm được điều đó, U22 Việt Nam phải làm tốt bài toán tấn công, quyết đoán hơn và đặc biệt là tận dụng cơ hội tốt hơn. Không thể thắng Lào dễ dàng thì càng phải lo cho việc đối đầu Malaysia, đội đã biến Lào thành “quân xanh” với tỷ số 4-1. U22 Malaysia có nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự, khi họ chỉ cần 1 điểm là vào bán kết.

Thử thách lớn nhất đang ở phía trước, và chỉ có sự thay đổi mạnh mẽ mới giúp Việt Nam vào bán kết SEA Games 33.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI