Sao Sport

Chanathip phản ứng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Bá Hổ

Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam, Chanathip đã có phản ứng theo cách rất riêng khi gửi thông điệp động viên tuyển Thái Lan.

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Chanathip Songkrasin từng gây chú ý khi lên tiếng động viên các đàn em ở tuyển Thái Lan. Ngôi sao được xem là biểu tượng của bóng đá xứ Chùa Vàng khẳng định tuyển Việt Nam không mạnh như nhiều người vẫn nghĩ và Thái Lan không cần phải e dè đối thủ.

“Việt Nam không mạnh như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta cũng không cần phải cảm thấy quá nể nang hay e dè đối thủ. Bởi đây là đội tuyển quốc gia, và chúng ta cũng giỏi chẳng kém gì họ”, Chanathip nói.

Từng cho rằng tuyển Việt Nam không quá mạnh, Chanathip đã phải chứng kiến Thái Lan thua 0-2 ngay trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Ảnh: Changsuek
Từng cho rằng tuyển Việt Nam không quá mạnh, Chanathip đã phải chứng kiến Thái Lan thua 0-2 ngay trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, diễn biến trên sân Rajamangala lại không diễn ra như mong đợi của cựu đội trưởng tuyển Thái Lan. Đội bóng của HLV Anthony Hudson để thua tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà và đối mặt nguy cơ lớn mất chức vô địch AFF Cup 2026.

Dù dự đoán không chính xác về sức mạnh của tuyển Việt Nam, Chanathip đã phản ứng bằng cách giữ vững niềm tin vào đội nhà. Ngôi sao bóng đá Thái Lan nhanh chóng gửi thông điệp động viên tuyển Thái Lan sau thất bại 0-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026. “Vui lên nào tất cả mọi người. Hãy tiếp tục cùng nhau chiến đấu nhé. Hẹn gặp lại ở trận đấu lượt về”, Chanathip chia sẻ trên trang cá nhân.

Điều đáng chú ý là bài đăng này được giới hạn đối tượng xem, chủ yếu dành cho người hâm mộ Thái Lan. Đây được xem là lời động viên trực tiếp của ngôi sao 32 tuổi dành cho các đàn em trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Mỹ Đình.

Thực tế, thất bại 0-2 không đồng nghĩa Thái Lan chơi lép vế hoàn toàn. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm và buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải có một trận đấu xuất thần. Ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận rằng nếu không có Patrik trong khung gỗ, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nhận tới ba bàn thua.

Có lẽ Chanathip vẫn giữ niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế của “Voi chiến”. Từ tuyên bố tuyển Việt Nam không quá vượt trội trước trận đấu đến lời động viên sau thất bại, cựu đội trưởng tuyển Thái Lan cho thấy anh vẫn tin các đàn em đủ sức tạo nên cuộc ngược dòng ở trận chung kết lượt về.

Hiện tại, lịch sử đang đứng về phía tuyển Việt Nam. Thất bại 0-2 trên sân Rajamangala đã đẩy “Voi chiến” vào thế khó chưa từng có, bởi lịch sử AFF Cup chưa ghi nhận bất kỳ nhà vô địch nào có thể lật ngược thế cờ sau khi thua cách biệt hai bàn ở trận chung kết lượt đi. Muốn thay đổi lịch sử, Thái Lan sẽ phải làm được điều mà chưa đội bóng nào từng làm trước tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI