Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với không khí ăn mừng mà người ta thường thấy sau một “kỳ tích”, nhiều người hâm mộ Trung Quốc lại phản ứng theo cách rất khác. Họ chê bai dữ dội, thậm chí cay nghiệt chính đội bóng của mình.
Trên Sohu, hàng loạt bình luận cho rằng U23 Trung Quốc thắng không thuyết phục. Lý do đến từ một thực tế khó chối cãi: đội bóng này không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 120 phút, trong khi đối thủ Uzbekistan tung ra hơn 20 cú dứt điểm, kiểm soát bóng tới 70% và áp đảo hoàn toàn về thế trận.
Nhiều CĐV Trung Quốc thẳng thắn chỉ trích: “Quá trình thi đấu quá tệ, quá bị động. Người ta sút hơn 30 lần, chúng ta chỉ lo phòng ngự”. “Không có kỹ thuật, không có ý tưởng tấn công, chỉ tử thủ rồi chờ may mắn”.
Thậm chí, có những ý kiến cực đoan cho rằng lối chơi này “không đại diện cho sự tiến bộ”, hoặc “xem rất phí thời gian”, phản ánh sự thất vọng kéo dài của người hâm mộ Trung Quốc với bóng đá nước nhà, chứ không chỉ riêng một trận đấu.
Dù vậy, không phải tất cả đều phủ nhận chiến thắng. Một bộ phận CĐV thực dụng lên tiếng bảo vệ đội nhà, cho rằng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Theo họ, kéo được đối thủ mạnh như Uzbekistan vào loạt luân lưu cũng là năng lực, là sự kiên cường và kỷ luật chiến thuật. “Bóng đá là trò chơi của kết quả. Thắng thì mọi tranh cãi đều vô nghĩa”, một bình luận viết.
Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc tranh luận là thủ môn Li Hao. Hầu hết CĐV đều thừa nhận rằng nếu không có màn trình diễn xuất thần của Li Hao, U23 Trung Quốc khó lòng trụ vững. “Li Hao cứu cả bóng đá Trung Quốc”, “công thần số một” là những cụm từ xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân càng cho thấy vấn đề lớn của tập thể.
Tựu trung, phản ứng của CĐV Trung Quốc mang màu sắc rất đặc trưng: vui vì kết quả, nhưng không tin đây là bước ngoặt thực sự. Họ nhìn thành công của đội nhà với sự nghi ngờ, thậm chí tự soi lại chính mình khi so sánh với những đội bóng đang tiến bộ rõ rệt trong khu vực như Việt Nam.
Một bình luận được chia sẻ nhiều nhất đã tóm gọn tâm trạng chung: “Kết quả có thể ngoài mong đợi, nhưng quá trình thì quá chán”.
Chính tâm lý ấy khiến cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở bán kết là phép thử niềm tin của người hâm mộ Trung Quốc vào con đường phát triển bóng đá của chính họ.