Chiến thắng 3-1 của Nam Định FC trước Ratchaburi ở AFC Champions League Two 2025/2026 không chỉ gây chú ý tại Việt Nam mà còn tạo nên cuộc tranh luận từ CĐV Thái Lan. Trên các diễn đàn bóng đá xứ chùa Vàng, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, thậm chí bức xúc trước màn trình diễn bạc nhược của Ratchaburi.
Một CĐV bình luận đầy chán nản: “Chơi như thế này thì chẳng còn gì để xem. Hậu vệ đứng ngơ ngác, để thua hai bàn liên tiếp quá dễ dàng. Đây là bóng đá châu lục, nhưng nhìn Ratchaburi đá mà như ráng chờ thua”.
Một ý kiến khác chỉ ra sự thiếu quyết liệt của trọng tài: “Trận này có nhiều tình huống rõ ràng phải rút thẻ, nhưng trọng tài lại quá dễ dãi. Đá không ra hồn, lại còn không được bảo vệ bởi sự công bằng. Thật sự bực mình”.
Nhiều CĐV cũng nhận xét rằng Ratchaburi chỉ chơi tốt khi đối đầu các CLB trong nước, nhưng ra đấu trường châu lục thì lộ rõ sự non nớt: “Ở Thai League có thể gây khó cho một số đội, nhưng khi ra châu lục thì Ratchaburi chẳng còn gì. Bóng đá kiểu này làm sao nâng tầm?”.
Thậm chí, có những ý kiến mỉa mai: “Giỏi lắm thì thắng Port FC ở trong nước thôi, còn ra ngoài thì thua dễ như vậy. Người hâm mộ thật sự không còn kiên nhẫn”.
Sự phản ứng của CĐV Thái Lan cho thấy thực tế rõ ràng, CLB Ratchaburi đã gây thất vọng lớn khi không thể hiện được hình ảnh đại diện Thai League tại sân chơi châu lục. Thua Nam Định 1-3, họ để lộ điểm yếu cả ở phòng ngự lẫn tấn công.
Kết quả này khiến nhiều CĐV Thái Lan lo ngại về bộ mặt của bóng đá Thái tại đấu trường AFC Champions League Two. Trong khi Buriram United vừa có chiến thắng 2-1 trước Johor ở AFC Champions League Elite, thì Ratchaburi lại ngã ngựa, tạo nên sự tương phản lớn.
Nam Định FC mở màn AFC Champions League Two 2025/2026 bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Ratchaburi (Thái Lan). Brenner, tiền đạo người Brazil đã ghi cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Caio Cesar. Đại diện Thai League chỉ có được 1 bàn gỡ do công của Tana.