Dù tiếc nuối, phần lớn CĐV lại thể hiện sự bình tĩnh và nhìn nhận thực tế về khoảng cách trình độ giữa hai đội. Nhiều bình luận gửi lời chúc mừng đến đội U17 Malaysia với thành tích á quân. Một CĐV viết: “U17 Malaysia, á quân là xứng đáng”. Đây là quan điểm phổ biến khi người hâm mộ đánh giá hành trình vào đến chung kết đã là thành công lớn với một tập thể còn rất trẻ.
Không ít ý kiến cũng thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của U17 Việt Nam. Một tài khoản nhắc lại các tỷ số: “Malaysia 0-3 Việt Nam, Malaysia 0-4 Việt Nam”, như một cách khẳng định sự chênh lệch đã tồn tại từ trước trận chung kết. Thực tế, thất bại không phải là điều quá bất ngờ với nhiều người.
Một số CĐV khác bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng trận chung kết lẽ ra phải cân bằng hơn. “Đáng ra trận đấu phải căng hơn, nhưng lại một chiều”, một bình luận chia sẻ. Điều này phản ánh đúng diễn biến khi Malaysia gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tổ chức và gắn kết của Việt Nam.
Bên cạnh những góp ý thẳng thắn, rất nhiều người hâm mộ vẫn dành sự động viên cho các cầu thủ trẻ. “Không sao, đội còn có thể phát triển”, một ý kiến viết kèm biểu tượng mạnh mẽ. Một số khác cho rằng việc lọt vào chung kết với dàn cầu thủ 15-16 tuổi là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá Malaysia.
Thậm chí, có những bình luận mang tính tự trào, cho rằng việc vào đến chung kết đã là “may mắn”, và đội bóng cần thêm thời gian để cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn. Dù có phần tiêu cực, nhưng đây cũng là cách người hâm mộ nhìn thẳng vào thực tế.
Ở chiều ngược lại, chiến thắng của U17 Việt Nam cũng nhận được sự công nhận. Nhiều CĐV Malaysia đánh giá đối thủ chơi tốt, xứng đáng vô địch nhờ sự gắn kết, kỷ luật và hiệu quả trong lối chơi.
Tổng thể, phản ứng của người hâm mộ Malaysia sau trận chung kết không mang nặng sự chỉ trích, mà thiên về sự chấp nhận và kỳ vọng. Họ hiểu rằng thất bại trước đối thủ mạnh như Việt Nam là điều phải xảy ra, và điều quan trọng là đội bóng trẻ của họ vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai.