Sao Sport

Không bất ngờ khi U17 Việt Nam thắng dễ Malaysia để vô địch

Bá Hổ

U17 Việt Nam đã giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia.

Kết quả này không gây bất ngờ nếu nhìn vào tương quan lực lượng cũng như những gì hai đội đã thể hiện từ đầu giải.

U17 Malaysia mang đến giải đấu với đội hình trẻ, trong đó có khoảng một nửa cầu thủ mới 15 tuổi. Điều này khiến họ gặp nhiều bất lợi khi đối đầu với U17 Việt Nam, đội bóng có sự ổn định, gắn kết và kinh nghiệm thi đấu tốt hơn. Thực tế, Malaysia cũng phần nào hiểu được sự chênh lệch này, nhất là khi họ từng thua 0-4 trước Việt Nam ở vòng bảng.

U17 Việt Nam đã giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia. Ảnh: FAM
U17 Việt Nam đã giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia. Ảnh: FAM

Trong khi đó, U17 Việt Nam cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết là minh chứng cho bản lĩnh và chất lượng lối chơi của thầy trò HLV Cristiano Roland. Đó là nền tảng để họ bước vào trận chung kết với sự tự tin cao.

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút 11, từ một tình huống phạt góc, Quý Vương chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm để mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo đỏ chơi thanh thoát và tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Cuối hiệp 1, cách biệt được nhân đôi. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Văn Dương có tình huống đột phá đầy sức mạnh trước khi tung cú sút căng ở góc gần. Bóng đập mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. U17 Việt Nam vẫn duy trì sự chủ động và liên tục tổ chức các pha tấn công bài bản. Phút 53, Trí Dũng căng ngang thuận lợi từ cánh phải, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Malaysia để Văn Dương dứt điểm tung nóc lưới. Dù trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, VAR sau đó xác nhận bàn thắng hợp lệ, ấn định chiến thắng cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, U17 Malaysia gần như không có nhiều cơ hội tạo bất ngờ. Họ thi đấu nỗ lực, nhưng sự non trẻ khiến đội bóng này không thể tạo ra khác biệt trong trận đấu quyết định.

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho U17 Việt Nam sau hành trình ấn tượng. Không chỉ vượt trội về kết quả, đội bóng của HLV Cristiano Roland còn cho thấy một tập thể gắn kết, chơi bóng có tổ chức và đầy bản lĩnh. Đây chính là tín hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI