Cách đây ít phút, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ: “Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025. Đội futsal U19 Việt Nam để thua U19 Malaysia trên chấm luân lưu với tổng tỷ số 6-5, sau khi hòa 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức.
Kết quả này giúp U19 Malaysia giành hạng ba của giải đấu, trong khi U19 Việt Nam đứng thứ tư chung cuộc”.
Chỉ hơn một tuần sau SEA Games 33, futsal Malaysia tiếp tục gieo sầu cho người hâm mộ Việt Nam khi đánh bại U19 futsal Việt Nam trong trận tranh hạng Ba giải futsal U19 Đông Nam Á 2025. Nếu như tại SEA Games 33, tuyển futsal Việt Nam thua Malaysia 2-4, thì lần này đến lượt U19 Việt Nam thất bại sau loạt luân lưu đầy căng thẳng.
Ở trận tranh hạng Ba mới đây, U19 Malaysia hòa 2-2 với U19 Việt Nam trong thời gian thi đấu chính thức. Những bàn thắng xuất hiện liên tiếp trong hai phút cuối trận tạo nên cảm xúc mạnh cho người xem. Việt Nam vươn lên 2-1 rồi Malaysia lập tức gỡ hòa 2-2 ngay trước tiếng còi mãn cuộc. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ trẻ Malaysia bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-3, qua đó đứng thứ ba chung cuộc.
Kết quả ấy khiến cộng đồng mạng Malaysia bùng nổ cảm xúc. Nhiều CĐV tỏ ra tự hào, xem đây là tín hiệu khả quan cho tương lai futsal nước nhà sau thời gian dài bị Việt Nam vượt mặt: “Chúc mừng Malaysia, hạng Ba là phần thưởng xứng đáng. Thế hệ trẻ đang tiến bộ từng ngày”.
“Ba bàn chỉ trong hai phút, con tim muốn rơi ra ngoài! Nhưng các cầu thủ trẻ đã chơi đầy quyết tâm. Tinh thần Malaysia không bao giờ bỏ cuộc!”, CĐV Malaysia bình luận với sự phấn khích lớn khi trận đấu thực sự kịch tính. “Từ tuyển quốc gia đến U19, Malaysia đều thắng Việt Nam. Điều đó cho thấy futsal chúng ta đang đi đúng hướng”, một CĐV Malaysia bày tỏ niềm vui.
Với futsal Việt Nam, hai thất bại liên tiếp trước Malaysia cho thấy khoảng cách giữa hai nền futsal không còn nghiêng hẳn về Việt Nam. Nếu SEA Games mang lại nhiều tiếc nuối cho tuyển futsal Việt Nam, thì thất bại ở lứa U19 càng khiến người hâm mộ lo lắng về chiều sâu lực lượng và hướng phát triển dài hạn.