Sau chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia trước Lào, mạng xã hội Malaysia bùng nổ với những bình luận tự hào nhưng cũng đầy thận trọng. Nhiều CĐV cho rằng đội nhà đã bị chỉ trích quá sớm sau bàn thua ngay phút thứ 4, nhưng điều quan trọng là cách họ đứng dậy mạnh mẽ.
Một CĐV chia sẻ: “Lúc mới thủng lưới sớm đã bị chửi. Phút thứ 4 thôi mà. May mà các em đứng dậy, ghi bàn liên tục. Chúc mừng những cầu thủ trẻ”.
Nhiều người đánh giá Malaysia chơi dưới sức ở hiệp một, nhưng đã hoàn toàn lột xác sau giờ nghỉ. Một bình luận khác cho biết: “Hiệp một chúng ta chơi không tốt, Lào đá rất hay. Nhưng sang hiệp hai họ mất tập trung, và chúng ta tận dụng cực tốt. Hy vọng khi gặp Việt Nam sẽ chơi còn hay hơn”.
Một số CĐV dành lời khen đặc biệt cho cách Malaysia điều chỉnh chiến thuật: “Hiệp hai quá tuyệt vời. Đội sửa sai nhanh, giảm lỗi, chơi direct play rất hiệu quả. Thắng thuyết phục và có chút may mắn nữa”.
Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn xuất hiện trong nhiều ý kiến. Một tài khoản nhận định: “Đá chiều nay nhìn rất hay, chuyền ngắn mượt, kiểm soát bóng tốt. Nhưng chưa biết là vì mình mạnh hay Lào yếu. Bài kiểm tra thật sự sẽ là ngày 11/12 gặp Việt Nam.”
Dù vui mừng, số đông CĐV đều đồng lòng rằng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Trận gặp Việt Nam được xem như “phép thử thực sự” cho tham vọng vào bán kết của Malaysia.
U22 Malaysia bùng nổ đánh bại Lào 4-1 ở lượt mở màn SEA Games 33, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B và hướng tới “chung kết sớm” gặp Việt Nam ngày 11/12. Lào gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút thứ 4, nhưng Malaysia nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi bốn bàn nhờ Haikal, Hakimi, Moses và Muhammad. Chiến thắng đậm giúp “Hổ Malay” nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết, trong khi Lào chính thức bị loại.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 gồm ba bảng đấu. Chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới chắc chắn giành vé vào bán kết. Ba đội nhì bảng sẽ phải so kè thành tích với nhau, và chỉ đội có kết quả tốt nhất mới giành suất cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết.