Bích Thuỳ đã vui trở lại
Bàn thắng hợp lệ bị trọng tài Lào từ chối, đó là khoảnh khắc khiến tuyển nữ Việt Nam mất cơ hội bảo vệ HCV, còn Thuỳ gục xuống trong nước mắt ngay trên sân Chonburi. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi một giây ngắn ngủi có thể lấy đi quá nhiều. Và chính từ nỗi đau ấy, Bích Thuỳ bước lên bục trao giải Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 với tâm thế của người đã đứng dậy từ thất vọng.
Chia sẻ vào trưa 27/12, Bích Thuỳ nói đầy cảm xúc: “Thuỳ thật sự biết ơn và trân trọng khoảnh khắc này. Quả bóng Vàng là một vinh dự, nhưng với Thuỳ, đó còn là lời nhắc phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày”.
Không nhắc lại cú phất cờ định mệnh của trọng tài Lào, không oán trách hay than thở, Thuỳ chọn cách cất nỗi buồn vào bên trong và đáp lại bằng sự chuyên nghiệp của một thủ lĩnh thầm lặng. “Cảm ơn gia đình, ban huấn luyện, đồng đội và những người luôn âm thầm ủng hộ Thuỳ. Nếu không có mọi người, Thuỳ đã không thể đi đến hôm nay.”
Với Bích Thuỳ, danh hiệu QBV không phải là điểm kết thúc sau những mất mát, mà là điểm xuất phát mới của một hành trình dài hơn: “Thuỳ vẫn chỉ là một cầu thủ đang học hỏi từng ngày, và sẽ luôn cố gắng bằng sự nghiêm túc, kỷ luật và đam mê dành cho bóng đá. Thuỳ hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ”.
Không còn nước mắt của SEA Games, Bích Thuỳ đã vượt qua nỗi buồn với danh hiệu QBV nữ 2025. Một chiến thắng xứng đáng với hành trình nỗ lực của cô gái đến từ Quảng Ngãi.
Niềm tự hào của bóng đá Quảng Ngãi
CLB Quảng Ngãi đã có lời chúc mừng đến Bích Thuỳ sau khi giành Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025.
CLB Quảng Ngãi chia sẻ: “Từ cô bé 16 tuổi lần đầu rời quê vào TP.HCM theo đuổi bóng đá, đến ngôi sao lớn của tuyển nữ Việt Nam hôm nay, hành trình của Nguyễn Thị Bích Thuỳ là câu chuyện của nghị lực, nước mắt và khát khao không ngừng.
Bích Thuỳ đã làm được điều mà bao thế hệ cầu thủ Quảng Ngãi mơ ước: Giành Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025. Ghi dấu ấn từ CLB đến đội tuyển. Trở thành hình mẫu của ý chí và bản lĩnh sân cỏ.
CLB bóng đá Quảng Ngãi xin gửi lời chúc mừng sâu sắc đến Bích Thuỳ. Đội bóng cũng gửi món quà nhỏ trị giá 60 triệu đồng, thay lời tri ân và động viên, mong Bích Thuỳ tiếp tục giữ trọn ngọn lửa đam mê và truyền cảm hứng cho lớp trẻ quê nhà.
Cảm ơn Bích Thuỳ vì đã mang tên Quảng Ngãi đi xa, và đi thật đẹp! Tự hào về em, hôm nay và mãi về sau”.