Học đường

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng

Phương Linh
Chia sẻ

Bất ngờ xuất hiện trên bục dũng khí, PiaLinh đã dành những lời động viên, an ủi để nữ sinh có thể tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của bản thân.

Qua 10 tập phát sóng, hành trình của Thiếu Niên Tỏa Sáng 2024 đã mang đến cho khán giả truyền hình nhiều cung bậc cảm xúc. Từ tiếng cười của những câu chuyện thuở học trò cho đến giọt nước mắt của sự đồng cảm, thấu hiểu,…

Ở tập 11 Thiếu Niên Tỏa Sáng, điểm dừng chân tiếp theo của chương trình sẽ là trường THPT Nguyễn Khuyến (TP HCM). Tại đây, những câu chuyện về áp lực học tập, gia đình đã được các cô cậu học sinh lấy hết can đảm để trải lòng trên bục dũng khí.

Nữ sinh từ ước mơ ghi tên lên bảng danh dự đến tham gia sân chơi Đường lên đỉnh Olympia

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 1

Mở đầu chương trình là câu chuyện của nữ sinh Phương Quỳnh. Cô bé nói từ khi mới bước chân vào lớp 6 đã ấn tượng với hình ảnh của những anh chị xuất hiện trên bảng danh dự.

“Cũng từ đó, mình có ước mơ sẽ ghi tên lên bảng danh dự của trường cùng với các anh chị. Và mình bắt đầu đặt mục tiêu từ khi ấy. Năm lớp 8, mình đã đạt được huy chương đồng cuộc thi Olympic 30/4, đó cũng là khởi đầu của mình. Đến năm lớp 9, mình đạt giải học sinh giỏi cấp quận và được ghi tên lên bảng danh dự. Ước mơ của mình sau những sự cố gắng đã được thực hiện”, Phương Quỳnh kể.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 2

Không dừng lại ở đó, Phương Quỳnh tiếp tục gặt hái thêm thành tích đáng ngưỡng mộ khi trở thành thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Phương Quỳnh nhớ lại: “Đến năm lớp 11, mình gặp một anh từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và anh ấy đã truyền cho mình động lực, ước mơ bước chân đến cuộc thi. Và bằng những lời động viên, sự cố gắng, mình đã ghi danh và được chương trình mời phỏng vấn, sau đó là tham gia ghi hình. Mình đã có chuyến đi Hà Nội với nhiều trải nghiệm và dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3, mình cũng rất tự hào về những gì đã làm được”.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 3

Chứng kiến con gái chia sẻ trên bục dũng khí, ba Phương Quỳnh đã không khỏi xúc động. Ông trải lòng: “Ba rất tự hào về con, nhờ chương trình này mà ba biết được những tâm tư nguyện vọng của con. Thật sự, ba và mẹ đều là những người công nhân thôi nên cũng ít có điều kiện chăm sóc cho con. Những gì con gặp khó khăn con nói ba mẹ thì ba mẹ chỉ biết động viên thôi”.

Hai nữ sinh trường THPT Nguyễn Khuyến với dự án “ngôi trường hạnh phúc”

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 4

Câu chuyện được chia sẻ trên bục dũng khí tiếp theo đến từ hai nữ sinh Thanh Trúc và Ngọc Hương. Cả hai đã cùng nhau thực hiện dự án nghiên cứu khoa học mang tên “ngôi trường hạnh phúc”.

Thanh Trúc nói lý do khiến cô và Ngọc Hương chọn đề tài này là vì có những thực trạng đáng buồn trong giáo dục thời gian qua.

Cô bạn Ngọc Hương chia sẻ thêm: “Ngôi trường hạnh phúc là nơi mà học sinh và giáo viên đều cảm thấy hạnh phúc khi được cùng nhau sinh hoạt, học tập. Tụi mình muốn có nhiều hơn nữa ngôi trường hạnh phúc để các bạn học sinh cảm thấy vui vẻ khi đến trường. Các yếu tố để đánh giá ngôi trường hạnh phúc là không có bạo lực học đường, thầy cô vui vẻ, học sinh cảm thấy hạnh phúc khi học tập,…”.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 5

Cả hai nói do đề tài còn khá mới, cộng với việc không có máy tính và thời gian gấp rút nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Dù vậy, hai nữ sinh cũng có nhiều niềm vui như việc được thầy cô động viên, ủng hộ để hoàn thành đề tài nghiên cứu.

“Tụi mình muốn gửi lời cảm ơn đến trường THPT Nguyễn Khuyến đã tổ chức và tạo ra sân chơi nghiên cứu khoa học. Đồng thời tụi mình cũng muốn cảm ơn thầy cô, ba mẹ đã luôn bên cạnh hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh để tụi mình hoàn thành tốt đề tài. Bên cạnh đó, tụi mình cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng chúng ta còn khá trẻ nên hãy cố gắng hoàn thành tốt những ước mơ, mục tiêu đề ra”, hai nữ sinh Thanh Trúc và Ngọc Hương chia sẻ trên bục dũng khí.

Changmie kể câu chuyện du lịch Bắc – Trung – Nam trên bục dũng khí

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 6

Để tạo bầu không khí hứng khởi, ca sĩ trẻ Changmie đã mang đến không gian âm nhạc sôi động cho tập 11 Thiếu Niên Tỏa Sáng với ca khúc Bắc Trung Nam. 

Trên bục dũng khí Thiếu Niên Tỏa Sáng, Changmie đã khuấy động học sinh của trường THPT Nguyễn Khuyến, tạo nên niềm vui, tiếng cười sau những giờ học tập căng thẳng trên lớp.

Nữ sinh trải lòng vì bị mẹ đặt áp lực học tập lên vai

Trường hợp đến với Thiếu Niên Tỏa Sáng tiếp theo là cô bạn Bảo Châu. Nữ sinh của trường THPT Nguyễn Khuyến kể mẹ cô là người dễ chịu trong mọi chuyện, kể cả việc ăn uống và mua sắm. Song đôi lúc, Bảo Châu cảm giác mẹ kiểm soát gắt gao cô trong việc học hành.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 7

“Mẹ muốn mình phải đạt điểm cao nên mình phải cố gắng rất nhiều. Điều này khiến mình cảm thấy áp lực. Thế nhưng thời cấp 1 – 2, mình có ít bạn nên không biết tâm sự với ai. Đến khi lên cấp 3, mình gặp được hai người bạn thân là Thư và Tiến. Hai người bạn đã an ủi mình, cùng nhau đi chơi, mua sắm, xem kịch với mình. Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau và mình nhận ra, mình không cô đơn…”, Bảo Châu trải lòng.

Nhân cơ hội đứng trên bục dũng khí, Bảo Châu cũng dành những lời gửi gắm đến mẹ cô: “Nhân đây mình cũng xin nhắn gửi đến mẹ cũng như nhiều bậc phụ huynh khác rằng đừng tạo áp lực cho học sinh tụi mình. Hãy cho tụi mình có một tuổi thơ trọn vẹn”.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 8

Lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Bảo Châu, MC Đại Nghĩa đã dành những lời động viên đến cô bé. Mặt khác, Đại Nghĩa cũng hy vọng, cô bé cũng như nhiều bạn học sinh khác hãy nỗ lực hết khả năng để chứng minh cho ba mẹ thấy rằng, dù có những người bạn hay phút giây giải trí thì vẫn không ảnh hưởng đến kết quả học tập.  

MC Đại Nghĩa nhắn gửi: “Ba mẹ hoàn toàn có quyền hoài nghi về những mối quan hệ xung quanh chúng ta nếu như chúng ta không chứng minh đó là những mối quan hệ tốt đẹp. Và mong Châu cũng như những người bạn của mình hãy chứng minh điều đó bằng điểm số, bằng những sự chuyển biến tích cực trong học tập để ba mẹ có thể an lòng”.

Xúc động câu chuyện nữ sinh tặng quà cho bố dượng trên bục dũng khí

Mang đến những giọt nước mắt trong tập 11 Thiếu Niên Tỏa Sáng là câu chuyện của bạn Bảo Vy. Cụ thể, nữ sinh nói về người bố của cô đã luôn dành sự yêu thương, quan tâm cho con gái.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 9

Bảo Vy kể: “Bố Trương đối với mình là người rất tuyệt vời. Trong cuộc thi tuyển sinh lên lớp 10, đã có những lúc mình gặp áp lực đến mức muốn từ bỏ. Khi đó, bố Trương là người đã động viên và ủng hộ để mình bước tiếp. Để rồi hôm nay mình có thể khoác lên mình bộ đồng phục của trường THPT Nguyễn Khuyến. Không những thế, bố còn là cầu nối hàn gắn mình với mẹ vì hai mẹ con cũng hay có những bất hòa. Khi đó, bố đã ngồi lại để gắn kết mình với mẹ”.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 10

Thế nhưng, bất ngờ nằm ở việc bố Trương là bố dựng của Bảo Vy. Nữ sinh tâm sự, đồng thời dành những lời yêu thương đến bố: “Thật ra, bố Trương là người bố dượng của mình. Thế nhưng bố yêu thương mình nhiều nhất, hơn tất cả những điều còn lại. Hôm nay, con lấy hết động lực để nói lời yêu thương bố, những điều mà từ đó tới giờ con rất ít khi dám nói. Con cảm ơn bố rất nhiều vì những điều bố đã làm cho con”.

Bên cạnh đó, Bảo Vy cũng dành tặng cho bố Trương bó hoa mà mình tự làm, cộng với quyển sách vì trước đây, bố Bảo Vy từng là một giáo viên.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 11

Lắng nghe những lời tâm sự của con gái, bố Bảo Vy không khỏi xúc động. Ông chia sẻ: “Có một sự sắp đặt nào đấy đã đưa bố con mình đến với nhau. Gia đình chúng ta có thể là những thành viên không cùng một huyết thống, nhưng chúng ta đã có những mảnh ghép chung cùng nhau. Tuy bố với con không phải là ruột thịt nhưng bố thương con hơn cả ruột thịt. Sở dĩ bố làm được điều này là vì mẹ con cũng yêu thương các anh con y như bố yêu thương con. Gia đình chúng ta mãi là một con nhé”.

PiaLinh ôm và động viên nữ sinh tự ti với thực lực của bản thân trên bục dũng khí

Câu chuyện cuối cùng trong tập 11 Thiếu Niên Tỏa Sáng đến từ cô bạn Tâm An. Tâm An nói từ khi còn bé đã có niềm đam mê với nghệ thuật và may mắn được ba mẹ ủng hộ để theo đuổi.

“Từ khi 5 tuổi, mình đã được ba mẹ cho đi học múa. Ngoài ra, ba mẹ cũng đồng hành cùng mình trên con đường chinh phục đam mê. Mình cảm thấy may mắn và tự hào vì có ba mẹ ủng hộ. Thế nhưng, mình là một người khá tự ti, nhút nhát và bị nhận xét rằng sẽ khó có thể bước chân vào Nhạc viện TP HCM. Và mình mong muốn rằng, thông qua chương trình này, mình sẽ có thể lấy lại tự tin để một ngày không xa bước chân vào Nhạc viện”, Tâm An trải lòng.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 12

Lắng nghe những tâm sự của Tâm An, mẹ cô nàng chia sẻ: “Quan điểm của mình là ba mẹ luôn ủng hộ đam mê của con, vì thế gia đình không ngăn cấm mà để con tự lựa chọn. Được một điều là Tâm An luôn ý thức được đam mê với việc học nên luôn cân bằng, không ảnh hưởng đến chuyện học ở trường. Mẹ mong con luôn bình an, an yên với những điều mà con đã lựa chọn”.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 13

Để tiếp thêm động lực cho Tâm An trên con đường thực hiện đam mê với âm nhạc, chương trình đã mời đến ca sĩ PiaLinh. Trên bục dũng khí, PiaLinh thể hiện ca khúc Người vẽ ước mơ, như một lời nhắn đến với Tâm An rằng, hãy luôn chinh phục và theo đuổi đam mê bản thân. Và một ngày không xa, mọi ước mơ sẽ trở thành sự thật. Sau món quà bất ngờ đến từ PiaLinh, Tâm An đã xúc động, bật khóc, được nữ ca sĩ ôm động viên trên bục dũng khí.

PiaLinh trao cái ôm động viên nữ sinh tự ti về thực lực bản thân tại bục dũng khí của Thiếu Niên Tỏa Sáng Ảnh 14

PiaLinh tâm sự: “Mình khá bất ngờ khi câu chuyện của Tâm An y như con đường của mình lúc xưa. Từ cách mà Tâm An giữ niềm đam mê ca hát, và cả cách mẹ Tâm An chia sẻ việc ủng hộ con trên con đường âm nhạc như thế nào, mình thấy xúc động lắm. Và bây giờ mình đã đi được trên con đường đam mê của mình rồi và hy vọng Tâm An cũng sẽ như thế.

Ngày xưa, ba mẹ mình có nói với mình một câu thời điểm mình bâng khuâng với những lựa chọn là: ‘Con hãy làm điều gì mà sau này khi nhìn lại, con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó’. Và mình mong Tâm An hãy làm điều gì cảm thấy hạnh phúc và con đường ấy sẽ dẫn em đến những điều tuyệt vời”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất