Một bài tập làm văn của học sinh đang khiến cộng đồng mạng thích thú bởi cách hiểu đề vô cùng đặc biệt. Với yêu cầu “Kể về loài cây mà em thích nhất”, cậu bé đã có màn trả lời khiến người đọc không nhịn được cười.
Theo đó, cô giáo giao đề bài: “Tả một loài cây mà em thích nhất”. Trong bài làm, thay vì lựa chọn những loại cây quen thuộc như cây phượng, cây bàng hay cây xoài, cậu bé lại chọn một “loài cây” đặc biệt.
Cậu viết: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm. Cây nào em cũng yêu, cây nào em cũng quý. Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng!".
Bài văn ngắn nhưng thể hiện đúng chất hồn nhiên, thật thà của trẻ nhỏ. Cậu bé đã dựa vào những gì quan sát và nghe được từ người lớn để đưa vào bài viết theo cách rất riêng.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài văn nhanh chóng nhận về nhiều bình luận hài hước. Không ít người cho rằng cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu được “giá trị” của một loại “cây” mà người lớn cũng đặc biệt yêu thích.
Dù câu chữ còn đơn giản, bài văn vẫn khiến người đọc bật cười bởi sự ngây thơ, hồn nhiên và cách liên tưởng đầy bất ngờ của cậu học sinh.
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
“Cây này chắc cả nhà đều thích, chỉ có điều trồng hơi khó thôi!”
“Em bé còn nhỏ mà tư duy tài chính đã vượt xa tuổi rồi.”
“Cây này không cần tưới nước, chỉ cần… tích lũy đều đặn.”
“Đúng là cây quốc dân, nhà nào cũng mong có vài chục ‘cây’.”