Học đường

Khoảnh khắc dễ thương của nam sinh và mẹ trong ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học khiến nhiều người xúc động

Nhật Minh
Chia sẻ

Trong những ngày đầu tiên chính thức bước chân vào giảng đường đại học, hình ảnh giữa nam sinh với mẹ trong khuôn viên trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động

Đại học luôn là một trong những mơ ước đối với các bạn trẻ, và việc nuôi con cái của mình ăn học thành tài, bước chân vào những ngôi trường đại học danh tiếng luôn là mục tiêu mà bất kỳ bậc cha mẹ, phụ huynh nào cũng mong muốn, hy vọng. 

Chính niềm mơ ước đưa con vào giảng đường đã khiến nhiều bố, mẹ không thể nào giấu đi được cảm giác vui sướng, hạnh phúc của mình khi chứng kiến những thời khắc đặc biệt nhất của con em mình, những "bước chân" đầu tiên trên chặng đường chinh phục tương lai.

Hình ảnh "dễ thương" giữa nam sinh và mẹ trong ngày đầu nhập học

Mới đây, hình ảnh đầy dễ thương giữa mẹ và cậu con trai đã được một sinh viên ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người dùng không khỏi thích thú, hào hứng.

Khoảnh khắc đặc biệt này diễn ra trong buổi đăng ký nhập học của trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Trong một giây phút bất chợt, người mẹ đi cùng với con trai mình đã có hành động ấm áp khiến nhiều bạn trẻ chứng kiến phải ganh tị.

Khoảnh khắc dễ thương của nam sinh và mẹ trong ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học khiến nhiều người xúc động Ảnh 1
Hình ảnh đầy ấm áp giữa nam sinh và mẹ của mình trong ngày đầu tiên nhập học. Ảnh: Tuấn Kiệt Ngô/STDT Communications

Theo nội dung được người đăng tải hình ảnh này chia sẻ thì người mẹ đang cố để xem ảnh chân dung của con trai mình trên thẻ sinh viên. Không quần áo sang trọng, cũng chẳng son phấn, trang điểm một chút gì, người mẹ này vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu con trai, cố gắng động viên, khích lệ anh bạn cố gắng hơn nữa trong 4 năm đại học tới. Biểu hiện rõ nhất cho sự quan tâm ấy đó chính là xem con mình trên ảnh thẻ có điển trai, các thông tin trên tấm thẻ có chính xác hay không...

Có lẽ trong mắt bà mẹ này, việc con trai đỗ đại học là phần thưởng xứng đáng nhất cho công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt gần 20 năm ròng rã. Và việc được chứng kiến một trong những thời khắc đặc biệt trong cuộc đời của cậu bạn đã là một điều gì đó rất lớn, rất hạnh phúc đối với bản thân người mẹ.

Ngay sau khi được đăng tải, khoảnh khắc ấm áp này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, việc làm của người mẹ tuy chỉ là bất chợt và vô cùng nhỏ nhưng đã lay động trái tim của không ít cư dân mạng. Đặc biệt, người hạnh phúc nhất ở đây có lẽ chính là cậu con trai bởi không phải ai cũng được như anh chàng, nhận được sự quan tâm đủ đầy của bố hay mẹ trong những thời khắc vô cùng quan trọng.

Tình yêu thương của bố mẹ là vô bờ bến

Trước đó cũng tại chính trường ĐH Tôn Đức Thắng, một hình ảnh khác ghi lại cảnh ông bố ướt đẫm mồ hôi lưng, chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu làm thủ tục nhập học của con cũng đã “gây sốt” cộng đồng mạng. Trong ngày đầu làm thủ tục nhập học cũng như là tham quan cơ sở của trường, ông bố này đã không ngần ngại chạy khắp mọi ngõ ngách chỉ để cho việc làm thủ tục nhập học của con được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. 

Khoảnh khắc dễ thương của nam sinh và mẹ trong ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học khiến nhiều người xúc động Ảnh 2
Hình ảnh người bố chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học của con khiến nhiều người "cay khóe mắt". Ảnh: Cộng đồng Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

Chính hành động này đã khiến lưng của ông bố ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo mà người đàn ông này đang mặc trên mình cũng từ đó mà ướt theo.

Từ hai hình ảnh trong số rất, rất nhiều những hình ảnh đặc biệt giữa con cái với phụ huynh đã nói lên được hết tất cả tình yêu thương mà bố, mẹ dành cho con cái. Dẫu cho con cái của mình có như thế nào, không tốt ra sao thì tình yêu đó vẫn luôn đong đầy, nguyên vẹn như thuở ban đầu. 

Đối với nhiều bạn trẻ thì việc bước chân vào giảng đường đại học có lẽ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn khi ở đó, các bạn sẽ không bị ai quản lý, kiểm soát, muốn ăn uống thế nào, ra sao đi chăng nữa cũng chẳng ai la mắng. Thế nhưng đối với bố mẹ, việc này là cả một "bầu trời" lo lắng.

Từ cái ăn cái mặc, sức khỏe của con hằng ngày cho đến cả những nếp sống sinh hoạt tưởng chừng như rất giản đơn, tất cả điều khiến những ông bố bà mẹ ở vùng quê xa xôi phải bận tâm rất nhiều. Cũng vì điều này nên đối với những gia đình có con đi học xa nhà thì các ông bố, bà mẹ chẳng lúc nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. 

Thế nên hãy ghi nhớ và khắc sâu những điều này để mai sau có thể đền đáp, báo hiệu lại bố mẹ của mình một cách đủ đầy và chu toàn nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất