Học đường

Hành động nhỏ của người cha trên đường chở con đi học chứa cả bầu trời tình thương khiến nhiều người rưng rưng

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ, thế nhưng tất cả đã nói lên được hết tình yêu thương mà người cha dành cho đứa con gái bé nhỏ của mình.

Từ lâu, những hình ảnh thân mật giữa cha mẹ với con cái luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, lại thêm một khoảnh khắc đặc biệt khác ghi lại cảnh người cha đang “đèo” đứa con gái của mình trên chiếc xe máy đã khiến không ít người dùng phải "cay khóe mắt" và ganh tị với cô nàng.

Cụ thể điểm nhấn trong khoảnh khắc này chính là việc người cha đeo trên vai mình chiếc cặp màu hồng với chủ đề công chúa, phía trước là đứa con gái bé bỏng của mình. Không biết rằng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về người cha, thế nhưng đó chính là sự yêu thương, lo lắng mà người cha muốn dành cho con gái.

Hành động nhỏ của người cha trên đường chở con đi học chứa cả bầu trời tình thương khiến nhiều người rưng rưng Ảnh 1
Cha đeo trên vai chiếc cặp của con, cha không ngại người ngoài cười chê, miễn sao con gái hạnh phúc là được!

Thay vì để con tự đeo cặp trên vai thì ông bố có lẽ đã nghĩ ngược lại, con đến trường đã trải qua không biết bao nhiêu tiết học, vượt qua không ít áp lực thi cử, ấy thế nên chính khoảnh khắc đi trên đường này, đứa con gái cần được nghỉ ngơi, thư giãn trước khi quay trở về nhà tập trung với mớ bài tập đang đợi sẵn.

Có lẽ hình ảnh những bậc phụ huynh đưa đón con cái đến trường đã không còn quá xa lạ đối với dân mạng, tuy nhiên điều này lại ngày một hiếm thấy đối với chúng ta, những con người ngày một lớn dần, ngày càng trưởng thành. “Con có thể tự đến trường” hay “Con đã lớn rồi, hãy để con tự lo cho bản thân” chính là một trong số những câu nói quen thuộc nhưng có lẽ lại làm thắt tim của không ít bậc làm cha, làm mẹ.

Ở một khía cạnh khác, nhiều bạn học sinh thậm chí còn khao khát một lần được phụ huynh, cha mẹ của mình đưa đón đến trường, thế nhưng bởi những lý do chủ quan lẫn khách quan mà điều này dường như không thể xảy ra trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường của nhiều bạn trẻ. 

Chính vì thế, việc thấy nhiều bạn bè cùng trang lứa được phụ huynh chăm sóc như thế đã phần nào khiến tâm lý của nhiều cô cậu học sinh bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến những hệ lụy không hay sau này.

Mặc dù chỉ là những hành động nhỏ trong cuộc sống thường nhật, tuy nhiên chính những điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các cô cậu học sinh. Chính vì vậy, chúng ta càng phải trân trọng những giây phút ấm áp như hình ảnh phía trên để dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này thì sẽ không một ai phải hối tiếc.

Quay trở lại với khoảnh khắc đáng yêu của người bố, ngay sau khi hình ảnh này được đăng tải đã nhận về không ít phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Đa số đều đánh giá và cho rằng, hành động của người cha là vô cùng tâm lý, hết mực yêu thương con gái dù cho tất cả những điều này là vô cùng đơn giản, nhỏ nhặt đối với nhiều người.

- “Hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa cực kỳ lớn”.

- “Cảm ơn những người bố vì đã âm thầm hy sinh, mang lại cho con những điều tốt nhất, chân thành nhất”.

- “Lúc nhỏ mỗi lần tan trường là cứ thích chạy lại xe của cha, đưa cặp cho cha rồi tự do tự tại nhìn ngắm mọi thứ xung quanh từ trường về nhà”.

- “Hồi mình còn nhỏ, ba mình cũng hay đeo cặp cho mình lắm. Hồi đó cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ lớn lên nhớ lại thì thấy thích cực kì ý. Kiểu như mình đã trút được xíu xiu gánh nặng khi đi học về”.

- "Còn cha, còn mẹ là hạnh phúc, thế nhưng mình đã từng không biết trân trọng những hạnh phúc đó, giá như thời gian có thể quay ngược để mình có thể sửa hết những lỗi lầm trong quá khứ".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất