Những ngày cuối hè, khi mùa du lịch biển dần bước qua thời điểm sôi động nhất, các vùng biển Nghệ An - quê hương bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường - cô giáo Nguyễn Linh, lại mang đến một diện mạo khác: bớt đông đúc, nhịp sống chậm rãi hơn và cảnh sắc cũng trở nên dịu dàng.
Nhắc đến du lịch biển Nghệ An, nhiều người thường nghĩ ngay đến Cửa Lò. Tuy nhiên, vẻ đẹp của vùng biển xứ Nghệ không chỉ nằm ở những bãi tắm đông khách.
Khi hè dần khép lại, du khách có thể lựa chọn những chuyến đi ngắn về các vùng biển để tận hưởng không gian thoáng đãng. Thay vì chen chúc giữa những ngày cao điểm, đây là thời điểm thích hợp để thong thả đi dọc bờ biển, ngắm bình minh hoặc đơn giản là ngồi nghe tiếng sóng.
Buổi sáng sớm, biển thường mang vẻ yên bình với những chiếc thuyền trở về sau chuyến đánh bắt. Khung cảnh ngư dân đưa hải sản vào bờ, phân loại và chuẩn bị cho một ngày mới tạo nên nét đời thường rất riêng của vùng biển Nghệ An.
Một chuyến đi biển cuối hè không nhất thiết phải có quá nhiều hoạt động. Du khách có thể dành thời gian khám phá những làng chài ven biển, thưởng thức hải sản tươi hoặc tìm đến những khu vực ít đông người để cảm nhận nhịp sống địa phương.
Nếu thích chụp ảnh, khoảng thời gian sáng sớm hoặc chiều muộn cũng mang đến ánh sáng đẹp và không khí dễ chịu hơn. Những con thuyền nằm trên bãi cát, hàng quán ven biển hay hình ảnh người dân trở về sau một ngày lao động đều có thể trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đặc biệt, cuối hè cũng là lúc nhiều người muốn tìm một chuyến đi nhẹ nhàng trước khi quay lại guồng quay công việc, học tập. Một buổi sáng bên biển, một bữa hải sản tươi ngon hay vài giờ ngồi ngắm hoàng hôn đôi khi đã đủ cho một chuyến “đổi gió”.
Sức hút của vùng biển Nghệ An còn nằm ở những trải nghiệm gắn với đời sống người dân. Du khách có thể kết hợp nghỉ biển với khám phá các khu chợ địa phương, thưởng thức những món ăn đặc trưng xứ Nghệ hoặc ghé qua các điểm tham quan trên hành trình.
Điều thú vị là khi rời khỏi những khu vực du lịch đông đúc, du khách dễ bắt gặp một Nghệ An gần gũi hơn. Đó có thể là buổi chợ sớm, những chiếc thuyền neo bên bờ hay bữa cơm với các món hải sản giản dị.
Với những người không thích những chuyến du lịch quá vội vàng, biển Nghệ An vào cuối hè vì thế có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Không quá ồn ào, không cần lịch trình dày đặc, chuyến đi vẫn đủ để cảm nhận biển, thưởng thức ẩm thực và tìm lại những khoảng thời gian thư thả trước khi mùa hè khép lại.