Cận cảnh cuộc sống

'Trùm cuối' trên đường đua linh vật gọi tên TP.HCM: 'Bé Na' đội nón lá, đeo khăn rằn cực đẹp mắt

Phương Linh

Ngay khi vừa trình làng, linh vật rắn của TP.HCM đã khiến nhiều người trầm trồ và dành nhiều lời ngợi khen.

'Trùm cuối' trên đường đua linh vật gọi tên TP.HCM: 'Bé Na' đội nón lá, đeo khăn rằn cực đẹp mắt Ảnh 2

Cận kề Tết Nguyên đán 2025, đường đua linh vật giữa các địa phương càng trở nên nhộn nhịp và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mới nhất, linh vật "bé Na" đội nón lá, đeo khăn rằn của TP.HCM tiếp tục trình làng. 

Theo đó, "nàng Tỵ" của TP.HCM có chiều dài hơn 50m, cao hơn 10m, được đặt tại đường hoa Nguyễn Huệ. 

Tượng rắn linh vật với màu xanh chủ đạo, điểm ấn tượng là 'nàng Tỵ' đội nón lá và đeo khăn rằn, rất đặc trưng theo kiểu của người dân Nam bộ.
Tượng rắn linh vật với màu xanh chủ đạo, điểm ấn tượng là "nàng Tỵ" đội nón lá và đeo khăn rằn, rất đặc trưng theo kiểu của người dân Nam bộ.

Tượng linh vật năm nay được thiết kế mang đặc trưng của người dân Nam bộ với “phụ kiện” khăn rằn và nón lá.

Cận cảnh nàng Tỵ xinh đẹp của TP.HCM
Cận cảnh nàng Tỵ xinh đẹp của TP.HCM

Bên cạnh đó, tượng linh vật thiết kế theo hình dạng rắn hổ mang chúa trong tư thế ngẩng cao đầu, toàn thân phủ màu xanh. Màu sắc này có ý nghĩa tượng trưng cho sự sống và sự tăng trưởng của thành phố.

Nhiều người đùa vui, 'trùm cuối Hoa hậu rắn' năm nay gọi tên TP.HCM
Nhiều người đùa vui, "trùm cuối Hoa hậu rắn" năm nay gọi tên TP.HCM

Sự kết hợp này nhận được lời khen ngợi của rất nhiều cư dân mạng. Vừa xuất hiện, ai nấy đều trầm trồ và thích thú trước tạo hình linh vật năm nay của thành phố. Nhiều người còn gọi vui là "trùm cuối", "hoa hậu" của các linh vật rắn trong mùa Tết năm nay. 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Phương Linh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI