Từng được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, Hồ Văn Cường không chỉ gây chú ý bởi hành trình trưởng thành trong âm nhạc mà còn bởi câu chuyện quê hương gắn với miền Tây sông nước.
Nam ca sĩ sinh ra tại Tiền Giang – vùng đất nổi tiếng với những con sông hiền hòa, vườn trái cây trĩu quả. Sau sáp nhập địa giới hành chính, quê cũ của anh nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, nơi được xem là "quê hương thứ 2" của nam ca sĩ; đồng thời cũng là nơi mà nhiều du khách xem là một trong những điểm đến “chữa lành” đặc biệt của miền Tây.
Không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Đồng Tháp ghi dấu bằng nhịp sống chậm, thiên nhiên xanh mướt và cảm giác bình yên rất riêng. Có lẽ vì thế mà nhiều người từng ghé nơi đây đều nói rằng: “Đi rồi lại muốn quay lại thêm lần nữa”.
Nhắc đến Đồng Tháp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cánh đồng sen trải dài ngút mắt. Nhưng sức hút của vùng đất này không chỉ nằm ở hoa sen mà còn ở hệ sinh thái đặc trưng miền Tây còn giữ được nét nguyên sơ.
Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong những điểm đến được du khách yêu thích bởi khung cảnh mùa nước nổi đẹp như phim, nơi từng đàn chim trời bay rợp cả khoảng không rộng lớn.
Bên cạnh đó, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng cũng khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu rừng tràm rộng lớn, những con xuồng len lỏi qua rạch nước phủ đầy bèo xanh và sân chim tự nhiên rộng hàng chục hecta. Nơi đây được ví như “lá phổi xanh” của vùng Đồng Tháp Mười.
Một điểm đặc biệt khác của quê hương thứ hai của Hồ Văn Cường chính là vẻ đẹp rất đời thường. Buổi sáng có thể ngồi ăn tô hủ tiếu nóng bên chợ quê, chiều chèo xuồng ngắm hoàng hôn, tối nghe tiếng côn trùng giữa không gian yên tĩnh – những trải nghiệm tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người thành phố cảm thấy thư giãn.
Nếu yêu thích không khí lãng mạn, du khách thường ghé Làng hoa Sa Đéc – nơi được xem là “thủ phủ hoa” miền Tây với hàng trăm loài hoa, cây kiểng rực rỡ quanh năm. Những con đường phủ kín sắc hoa khiến nơi đây trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ.
Không quá náo nhiệt, không có những khu vui chơi khổng lồ, Đồng Tháp giữ chân du khách bằng chính sự mộc mạc của mình. Có lẽ cũng vì vậy mà vùng đất gắn với tuổi thơ của Hồ Văn Cường vẫn luôn tạo cảm giác gần gũi, bình yên với những ai từng một lần ghé thăm.