Nghệ An – quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã Nguyễn Linh, vốn nổi tiếng với những ngày hè nắng nóng gay gắt. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, giữa vùng đất “gió Lào bỏng rát” ấy lại tồn tại những con suối nước lạnh buốt quanh năm, khiến nhiều người giữa trưa hè xuống ngâm chân vẫn phải xuýt xoa vì rét.
Những năm gần đây, nhiều du khách trẻ bắt đầu tìm đến khu vực miền Tây Nghệ An để “trốn nóng”. Không chỉ có rừng núi xanh mát, nơi đây còn sở hữu nhiều con suối tự nhiên với làn nước trong vắt, chảy ra từ rừng đầu nguồn nên nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài.
Tại một số điểm như khu vực gần Vườn quốc gia Pù Mát hay các dòng suối ở xã Con Cuông (Nghệ An) nước lạnh đến mức nhiều người mới chạm chân xuống đã phải rụt lại vì buốt. Đặc biệt vào buổi trưa – thời điểm ngoài trời nắng gắt nhất, cảm giác lạnh vẫn rất rõ.
Nhiều du khách chia sẻ rằng chính sự đối lập giữa thời tiết oi nóng bên ngoài và dòng nước lạnh tự nhiên đã tạo nên trải nghiệm rất đặc biệt.
Không chỉ có nước suối mát lạnh, vùng miền Tây Nghệ An còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên sơ. Những tán rừng xanh phủ kín hai bên, tiếng nước chảy hòa cùng không khí trong lành tạo cảm giác tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào nơi phố thị.
Nhiều nhóm bạn trẻ chọn cắm trại, picnic hoặc đơn giản là ngồi giữa lòng suối để tận hưởng không khí mát mẻ giữa mùa hè. Một số địa điểm còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các video du lịch nhờ khung cảnh tự nhiên đẹp mắt.
Từ trước đến nay, nhắc tới xứ Nghệ, nhiều người thường nghĩ ngay đến thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, những điểm đến nằm sâu trong vùng núi lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: mát mẻ, yên bình và gần gũi với thiên nhiên.
Chính sự đối lập ấy đang khiến du lịch trải nghiệm ở Nghệ An ngày càng thu hút, đặc biệt với những người muốn tìm một nơi vừa hoang sơ vừa có cảm giác “giải nhiệt” thật sự giữa mùa hè.