Nhắc đến du lịch Nghệ An - quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường, nhiều người thường nghĩ ngay đến biển Cửa Lò, quê Bác hay những món ăn đặc trưng xứ Nghệ. Thế nhưng ở phía Tây tỉnh, một thế giới hoàn toàn khác lại mở ra với núi rừng trùng điệp, dòng sông trong xanh và những bản làng nép mình giữa thiên nhiên.
Trong đó, đập Phà Lài và sông Giăng là một trong những điểm đến tiêu biểu. Khu vực này thuộc vùng Vườn quốc gia Pù Mát, được ngành du lịch Nghệ An xác định là một điểm có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng.
Dòng sông len giữa núi rừng
Điểm khiến Phà Lài – sông Giăng dễ gợi liên tưởng đến Tràng An chính là sự kết hợp giữa sông nước và núi rừng. Nếu Tràng An nổi tiếng với những con thuyền nhỏ len qua các dãy núi đá vôi và hang động, thì ở sông Giăng, trải nghiệm lại mang màu sắc hoang sơ của miền Tây Nghệ An.
Dòng sông chảy qua vùng rừng Pù Mát, hai bên là những mảng xanh rộng lớn. Ngồi trên thuyền, du khách có thể chậm rãi ngắm cảnh, cảm nhận không khí trong lành và vẻ yên tĩnh đặc trưng của vùng núi.
Không có cảm giác quá đông đúc hay những công trình du lịch dày đặc, nơi đây tạo ấn tượng bởi chính sự mộc mạc vốn có.
Báo Nghệ An từng ghi nhận sông Giăng – Phà Lài nằm trong nhóm những điểm đến miền Tây được du khách và các đơn vị lữ hành quan tâm, cùng với Khe Kèm, Mường Lống, Mường Đán hay thác 7 tầng.
“Tiểu Tràng An” nhưng không giống Tràng An
Cách ví von Phà Lài – sông Giăng như một “tiểu Tràng An” chủ yếu xuất phát từ nét tương đồng về trải nghiệm sông nước giữa thiên nhiên núi non. Nhưng nếu đặt cạnh nhau, hai nơi lại mang những sắc thái rất khác. Tràng An mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng núi đá vôi, sông nước và hệ thống hang động nổi tiếng của Ninh Bình. Trong khi đó, sông Giăng đem đến cảm giác gần với một chuyến khám phá miền rừng hơn. Đây cũng chính là điều tạo nên sức hút riêng của điểm đến này.
Thay vì chỉ ngồi thuyền ngắm cảnh, du khách có thể kết hợp hành trình với việc khám phá Vườn quốc gia Pù Mát, tìm hiểu đời sống cộng đồng địa phương và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc ở khu vực Môn Sơn, Lục Dạ.
Theo thông tin du lịch Nghệ An, bản Xiềng, Phà Lài, sông Giăng là một cụm điểm đến nằm trong hệ thống các điểm tham quan của miền Tây tỉnh.
Điều thú vị nhất ở Phà Lài – sông Giăng có lẽ không nằm ở một công trình đặc biệt nào mà ở cảm giác được tách khỏi sự ồn ào thường ngày. Một chuyến đi có thể bắt đầu từ dòng sông, sau đó tiếp tục khám phá núi rừng, bản làng và những nét văn hóa bản địa.
Đặc biệt, nếu muốn cảm nhận rõ vẻ đẹp của miền Tây Nghệ An, du khách không nên chỉ đi qua rồi trở về trong ngày. Việc kết hợp tham quan sông Giăng với trải nghiệm du lịch cộng đồng sẽ giúp hành trình có thêm nhiều màu sắc. Đây cũng là hướng phát triển đã được nhắc đến trong các kế hoạch và hoạt động quảng bá du lịch của Nghệ An, khi khu vực Phà Lài – sông Giăng được định hướng gắn với du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng.
Với những người đã quen thuộc với các điểm du lịch nổi tiếng, một chuyến đi về miền Tây Nghệ An có thể mang đến cảm giác khá khác biệt. Không quá hào nhoáng, không cần quá nhiều điểm check-in, nơi đây hấp dẫn bằng những cung đường núi, dòng sông xanh và nhịp sống chậm rãi của bản làng. Và có lẽ, đó cũng là lý do Phà Lài – sông Giăng có thể được ví von với một “tiểu Tràng An” của xứ Nghệ, nhưng vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp hoang sơ rất riêng.