Tại Nghệ An - quê nhà của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường, biển Nghi Thiết không quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch như Cửa Lò. Thế nhưng, nơi đây gây ấn tượng bởi không gian thoáng đãng, bờ biển mang vẻ tự nhiên và nhịp sống của người dân địa phương vẫn diễn ra khá chậm rãi.
Cuối tháng 9, khi mùa du lịch biển cao điểm dần qua, Nghi Thiết trở nên yên tĩnh hơn. Không còn cảnh đông người chen nhau trên bãi cát, du khách có thể thong thả đi dọc bờ biển, ngắm những con sóng nối nhau xô vào bờ hoặc tìm một góc nhỏ để ngồi nghe tiếng biển.
Điểm thú vị của Nghi Thiết còn nằm ở những bãi đá ven biển. Những khối đá với hình dáng tự nhiên nằm xen giữa cát và nước tạo nên khung cảnh khá khác biệt. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, đây cũng là nơi thích hợp để ngắm bình minh và ghi lại những khoảnh khắc biển trời chuyển màu.
Không quá nhiều dịch vụ du lịch, Nghi Thiết phù hợp với những người thích một chuyến đi nhẹ nhàng hơn là lịch trình dày đặc. Thay vì liên tục tìm điểm check-in, du khách có thể dành thời gian đi dạo, ngắm cảnh, thưởng thức hải sản và quan sát cuộc sống của người dân vùng biển.
Đặc biệt, nếu đến đây vào sáng sớm, khung cảnh làng biển càng trở nên sinh động. Những chiếc thuyền của ngư dân trở về sau chuyến ra khơi, tiếng người gọi nhau, tiếng sóng và mùi biển tạo nên một không khí rất riêng mà những khu du lịch đông đúc khó có được.
Với những ai từng nghĩ Nghệ An chỉ thích hợp cho các chuyến đi biển vào mùa hè, Nghi Thiết vào cuối tháng 9 có thể mang đến một trải nghiệm khác. Biển lúc này không còn quá sôi động nhưng lại có sự thư thả, thích hợp cho một chuyến đi ngắn để nghỉ ngơi, đổi không khí.
Không cần quá nhiều hoạt động hay những điểm check-in cầu kỳ, vẻ đẹp của Nghi Thiết nằm ở chính sự bình dị. Một bãi biển vắng hơn, những bãi đá tự nhiên, làng chài và nhịp sống chậm rãi đủ để tạo nên một góc Nghệ An rất khác trong những ngày giao mùa.