Sắc màu Cuộc Sống

Đại úy phi công hy sinh vụ rơi máy bay Su-22: Từ nay không còn nhận được dòng tin nhắn 'bố đi bay nhé'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đại úy Trần Ngọc Duy, Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái trưa 31/1 đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đồng đội, lãnh đạo đơn vị.

12h09 ngày 31/1/2023, máy bay Su 22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12h27, máy bay gặp nạn trong lúc hạ cánh, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Sau đó máy bay bị rơi và phi công hy sinh.

Sẽ không còn dòng tin nhắn 'bố đi bay nhé'

Theo TTXVN, Đại úy Trần Ngọc Duy, Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, sinh năm 1992. Trú quán: tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tối 31/1, phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại gia đình đại úy Trần Ngọc Duy tại Yên Bái. Nhà của đại úy Duy cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân khoảng 100 mét. Nhiệt độ chỉ 14 độ C, không khí tang thương, lạnh giá bao trùm ngôi nhà nhỏ.

Sát cánh cùng gia đình đại úy Duy lúc này là những đồng đội, lãnh đạo đơn vị. Việc hậu sự được trao đổi kỹ với bố mẹ đẻ của đại uý Duy.

22h22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ, vợ và hai con gái của đại uý Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà ở phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái.

Bà nội và người thân ra bế hai cháu nhỏ. Chị Võ Hoàng Minh Phương - vợ của đại úy Duy xuống xe, khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi không kìm được nuớc mắt.

Đại úy phi công hy sinh vụ rơi máy bay Su-22: Từ nay không còn nhận được dòng tin nhắn 'bố đi bay nhé' Ảnh 1
Người vợ khóc nghẹn kể từ khi hay tin chồng gặp nạn. Ảnh: Tiền Phong

Hàng chục chuyến xe đưa đồng đội của đại uý Duy từ nhà ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm vơi bớt lạnh giá.

23h đêm, bố đẻ của đại uý Duy gọi điện, trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921, bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh. Nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức.

23h25 phút, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà ra vị trí phi công gặp nạn quay trở lại. Mẹ của đại úy Duy khóc nấc.

0h, người nhà và vợ của đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan.

Trên chuyến xe ra bệnh viện, chị Phương kể hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên đại uý Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị.

"Mùng bốn Tết, anh Duy bay ra trước để mùng năm lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ Bảy tới (14 tháng Giêng) sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà...", chị Phương nghẹn ngào.

Vợ đại úy Duy nói chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ, vì bị say xe, Duy đòi bố mẹ mua ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công.

Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác ra Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận.

"Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin Duy đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin 'bố đi bay nhé' và nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy", vợ đại úy Duy khóc.

"Năm nay Tết vui lắm chứ, vậy mà..."

Dẫn theo Tuổi Trẻ Online, trước khuôn viên nhà đại thể, ông C. (cha đẻ của đại úy Duy) và ông D. (cha vợ) ngồi lặng lẽ. Ông D. chia sẻ không ngờ tin dữ đến với gia đình, bởi mấy ngày trước gia đình còn đón Tết đoàn viên bên nhau. Đây cũng là năm đầu tiên cả gia đình anh Duy về nhà vợ đón Tết dài ngày như thế.

"Năm nay Tết vui lắm chứ, cả hai vợ chồng và hai đứa cháu vô. Mọi hồi em nó về cũng 1-2 ngày thôi chứ không được lâu, nay em nó về tận 10 ngày" - ông D. nói.

Trên Facebook của gia đình vẫn còn đong đầy những hình ảnh đón Tết sum vầy, cả nhà quây quần cùng làm bánh chưng, bánh tét. Nào ngờ tin dữ ập đến...

Đại úy phi công hy sinh vụ rơi máy bay Su-22: Từ nay không còn nhận được dòng tin nhắn 'bố đi bay nhé' Ảnh 2
Người cha hướng ánh mắt về phía nhà đại thể - nơi sẽ tổ chức tang lễ cho con rể ông. Ảnh: TTO

Từ giây phút đơn vị chở cả gia đình ông D. từ quê Ninh Thuận ra sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), ông đã ngờ ngợ chuyện chẳng lành "nhưng cứ nghĩ con chỉ bị thương thôi". Đến lúc ở trên xe, trên đường mở báo ra đọc ông mới hay tin.

Ông kể, Duy quen và kết hôn với con gái ông khi đang công tác tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Người cha nhớ lại ngày quen Duy, con gái ông còn đang là sinh viên. Vì mến chàng trai tính tình hiền lành nên ông gật đầu ưng thuận ngay.

Sau này, anh Duy chuyển công tác về Yên Bái. Vài năm sau, vợ Duy cũng chuyển ra làm cùng đơn vị với chồng. 

Cuối năm ngoái, vợ chồng anh tích cóp mua được căn nhà nhỏ ngay cạnh cơ quan, là tổ ấm mới của vợ chồng trẻ cùng hai cô công chúa nhỏ.

Trong ký ức của cha vợ, con rể kín tiếng lắm, rất tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc, dù ở đơn vị có chuyện gì cũng chẳng bao giờ nói với gia đình.

"Em nó còn bảo hẹn ba ra chơi, gần đơn vị con có quán cà phê mới khai trương, còn hẹn là hè này ra chơi, con đưa ba đến đó" - ông D. xót xa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức tang lễ đại Trần Ngọc Duy, lễ truy điệu, lễ viếng được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái từ 7h sáng 1/2. Sau đó, linh cữu đại úy Duy sẽ được đưa về hỏa táng tại quê nhà Thái Nguyên.

Xem thêm: Rơi máy bay quân sự Su-22 ở Yên Bái, một phi công hy sinh

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất