Sắc màu Cuộc Sống

Nghe tiếng khóc trước cửa nhà, người đàn ông ra mở cửa thì bất ngờ với hình ảnh trước mắt

Phương Linh
Chia sẻ

Bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc áo đỏ được đặt trước cửa nhà anh Nguyễn Hữu Phúc (trú xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Kon Tum) khiến anh vô cùng bất ngờ.

Ngày 24/2, ông Lê Trọng Hảo- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Kon Tum cho biết, đã ra thông báo về việc phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi để người thân đến làm thủ tục nhận về.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 24/2, nghe có tiếng khóc trước cửa nhà mình, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú xã Đăk Mar) ra xem.

Nghe tiếng khóc trước cửa nhà, người đàn ông ra mở cửa thì bất ngờ với hình ảnh trước mắt Ảnh 1
Em bé bị bỏ rơi hiện sức khỏe bình thường

Lúc này, anh Phúc phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc áo đỏ. Sau đó anh Phúc báo cho chính quyền địa phương.

Bé trai sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Đăk Hà kiểm tra trong tình trạng chưa cắt dây rốn, nặng 3,4kg. Hiện, sức khỏe của bé trai ổn định. 

Ông Lê Trọng Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar cho biết, UBND xã đã ra thông báo về việc cháu bé bị bỏ rơi để bố, mẹ và người thân đến làm thủ tục nhận về. 

Trong thời gian 7 ngày ra thông báo, nếu không có người thân đến nhận bé trai, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển cháu bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất