Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ sinh viên bỏ lại con gái sơ sinh tại cây xăng, nghẹn lòng trước lời nhắn 'để bé có cuộc sống tốt hơn'

Thiên An
Chia sẻ

Trong lúc đi tập thể dục, người dân phường An Khánh, TP Thủ Đức bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cây xăng, kèm lời nhắn nhờ nuôi giúp.

Khoảng 4h30 ngày 28/1, một số người dân đi tập thể dục trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức bất ngờ tiếng khóc trẻ em ở khu vực cây xăng. Khi đến gần kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn kỹ bằng khăn bông và nằm trong giỏ nhựa.

Mẹ sinh viên bỏ lại con gái sơ sinh tại cây xăng, nghẹn lòng trước lời nhắn 'để bé có cuộc sống tốt hơn' Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cây xăng.

Bên trong giỏ còn có một lá thư với nội dung: "Em đang là sinh viên không có đủ điều kiện để chăm sóc cho bé. Kính nhờ các thầy (cô) chăm sóc bé giúp con để bé có được cuộc sống tốt hơn. Em bé sinh 22/1/2024. Em bé đã được tiêm vắc xin lao và viêm gan B. Xin chân thành cảm ơn!".

Mẹ sinh viên bỏ lại con gái sơ sinh tại cây xăng, nghẹn lòng trước lời nhắn 'để bé có cuộc sống tốt hơn' Ảnh 2
Lá thư được tìm thấy trong giỏ nhựa. (Ảnh: Tiền Phong) 

Sau đó, người dân đã liên hệ với chính quyền trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh kịp thời có mặt đưa em bé về trụ sở và phối hợp với nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng kêu gọi ai là mẹ của bé đến trụ sở Công an phường An Khánh để nhận lại. Trường hợp không có ai đến nhận Công an phường sẽ phối hợp với UBND phường tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất