Mỹ Tâm là người con của Đà Nẵng, trong khi Mai Tài Phến quê Cà Mau. Cả hai hợp tác khá ăn ý trong nghệ thuật và nhiều lần vướng những đồn đoán tình cảm, song người trong cuộc chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Chính vì vậy, mỗi khi hai cái tên xuất hiện cùng nhau, đời sống riêng tư của họ vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.
Nếu một ngày nào đó, Mai Tài Phến có dịp về quê Mỹ Tâm và cùng nữ ca sĩ khám phá Đà Nẵng, thay vì chỉ ghé những địa danh nổi tiếng ở trung tâm, cả hai có thể thử một hành trình khác: đi về phía Hòa Bắc, Hòa Vang, nơi càng rời xa đô thị, cảnh vật càng trở nên xanh và yên bình.
Hòa Bắc cách khu vực trung tâm Đà Nẵng khoảng 40 km về phía tây bắc. Nơi đây có địa hình núi rừng, sông suối và những bản làng của đồng bào Cơ Tu, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác với hình ảnh thành phố biển quen thuộc.
Điều thú vị của hành trình này nằm ngay trên cung đường di chuyển. Ban đầu, du khách vẫn bắt gặp nhà cửa, khu dân cư và những tuyến đường mang dáng dấp đô thị. Nhưng càng đi sâu về phía Hòa Bắc, mật độ công trình dần thưa hơn, cây xanh và núi đồi xuất hiện nhiều hơn.
Đến một đoạn nhất định, cảm giác về một thành phố du lịch đông đúc gần như nhường chỗ cho không gian của núi rừng. Những dòng sông, con suối len qua địa hình, phía xa là các dãy núi nối tiếp nhau. Đây cũng là khu vực gắn với sông Cu Đê – một trong những dòng sông tạo nên cảnh quan đặc trưng ở phía bắc Đà Nẵng.
Nếu muốn tìm hiểu đời sống bản địa, Tà Lang – Giàn Bí là một điểm có thể ghé trên hành trình. Hai thôn của đồng bào Cơ Tu nằm giữa không gian núi rừng, sông suối và vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống.
Không gian nơi đây cũng phù hợp với những trải nghiệm chậm rãi hơn như tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc đơn giản là dành thời gian ngắm cảnh. So với những điểm du lịch nổi tiếng thường đông khách, khu vực này đem đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.
Với một người sinh ra ở Cà Mau như Mai Tài Phến, chuyến đi về quê của Mỹ Tâm nếu có dịp diễn ra có thể trở thành một trải nghiệm thú vị. Cà Mau vốn nổi tiếng với vùng sông nước phương Nam, còn phía tây Đà Nẵng lại mang đến một không gian núi rừng, sông suối và văn hóa Cơ Tu.
Đặc biệt, cung đường này không cần một điểm check-in quá nổi tiếng để tạo ấn tượng. Cái hay nằm ở sự thay đổi của cảnh vật trong suốt hành trình: càng rời xa trung tâm, những dấu hiệu của đô thị càng thưa dần, nhường chỗ cho cây xanh, núi đồi và những khoảng không rộng mở.
Vì thế, nếu có một ngày Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm, thay vì chỉ ghé những địa danh quen thuộc của Đà Nẵng, một chuyến đi về Hòa Bắc có thể đem lại góc nhìn hoàn toàn khác về thành phố này.
Đó là một Đà Nẵng không chỉ có biển, những cây cầu hay các khu nghỉ dưỡng, mà còn có những cung đường đưa du khách từ nhịp sống đô thị vào một không gian xanh, nơi núi rừng và bản làng vẫn hiện diện ngay trong địa giới thành phố.