Sắc màu Cuộc Sống

Lý thuyết '72 giờ vàng' liệu có phép màu nào đến với bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đại diện Cục Cứu hộ nhận định nếu nạn nhân còn sống sót thì đó là sức chịu đựng tuyệt vời của con người.

Đến hiện tại đã bước sang ngày thứ 3 tiến hành giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp. Rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng công binh Quân khu 9 vẫn khẩn trương giải cứu cháu bé 10 tuổi.  

Được biết, 350 người trong hơn 60 giờ qua đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai, song việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do “địa chất, địa hình; phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới”.  

Lý thuyết '72 giờ vàng' liệu có phép màu nào đến với bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m? Ảnh 1
Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 m sáng ngày 2/1. 

Biện pháp cứu nạn hiện nay là tổ chức khoan, tạo khe hở rồi dùng cần cẩu rút cọc bê tông chứa cháu bé lên. Sau đó, lực lượng công binh sẽ dùng máy cắt chuyên dụng để cắt cọc bê tông, đưa cháu bé ra ngoài.

Tuy nhiên, theo chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn nhận định khả năng cứu sống được nạn nhân là rất thấp do đã hơn 50 giờ trôi qua và các tín hiệu sinh tồn không còn được ghi nhận, theo Zing.  

Theo chuyên gia khoảng thời gian vàng để cứu nạn nhân trong các tình huống mắc kẹt là 72 giờ để sống sót. Lý thuyết 72 giờ vàng được áp dụng trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng năm 2014 hoặc với các trường hợp nạn nhân trôi dạt trên biển, còn bám được vào các vật nổi. Nhưng trong trường hợp của bé Hạo Nam sẽ khó áp dụng do điều kiện sinh tồn ngặt nghèo hơn.  Nạn nhân là trẻ nhỏ, bị kẹt trong không gian hẹp, gặp các nguy cơ mất máu do chấn thương hoặc hạ thân nhiệt.

Lý thuyết '72 giờ vàng' liệu có phép màu nào đến với bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m? Ảnh 2
Lực lượng công binh của quân khu 9 cùng máy móc thiết bị chuyên dụng được điều đến hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VNN) 

Trả lời với Zing, địa diện Cục Cứu hộ nhận định nếu nạn nhân còn sống sót thì đó là sức chịu đựng tuyệt vời của con người.  

Theo cập nhật mới nhất, tính đến 7h sáng nay ngày 3/1, việc cứu hộ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống cọc bê tông mố cầu Rọc Sen đường kính 25cm, sâu trong lòng đất 35m vẫn đang gấp rút triển khai. Nhiều người ở hiện trường đang chờ đợi giây phút sẽ rút được móng cọc lên.  

Kể từ khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Hạo Nam đã túc trực ở hiện trường ngày đêm, mong ngóng và hy vọng phép màu sẽ đến với con trai mình. Khắp các diễn đàn mạng xã hội, ai nấy cũng dõi theo tin tức vụ việc, cầu nguyện sự an lành đến với bé trai tội nghiệp ấy.  

Như đã đưa tin trước đó, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đã vào công trình trên thuộc xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thì bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột, được đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét, đường kính 25cm.  

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm: Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò?

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất