Sắc màu Cuộc Sống

Gia đình ở Phú Thọ có 150 người con cháu: Mỗi lần tụ họp đều tự tay nấu 30 mâm cỗ

Khai Tâm
Chia sẻ

Mỗi lần con cháu cụ Luyến tụ họp, gia đình có 150 người con cháu phải nấu tận 30 mâm cỗ.

Gia đình có đông thành viên luôn đoàn kết và yêu thương nhau giữa xã hội hiện đại vô cùng hiếm! Vậy mà ở Phú Thọ có một đại gia đình có tới 150 người, cứ dịp lễ Tết hoặc giỗ chạp là con cháu tề tựu đông đủ. 

Bùi Kiều Hải Dương (SN 2002, quê Phú Thọ) - thành viên trong đại gia đình cho biết: "Cụ nội ông của mình đã qua đời, còn cụ nội bà tên Luyến năm nay tròn 100 tuổi. Cụ sinh được 6 người con: 4 gái, 2 trai. 

Ông nội mình là con trai thứ 2 của cụ. Ông nội và các anh chị em ruột sau khi yên bề gia thất đều sinh từ 5 đến 6 người con. Sau đó các bác, cô chú của mình lập gia đình cũng sinh nhiều con. 

Cụ còn nhận thêm một người làm con nuôi. Hiện tại tổng số thành viên trong đại gia đình lên tới cỡ 150 người". 

Gia đình ở Phú Thọ có 150 người con cháu: Mỗi lần tụ họp đều tự tay nấu 30 mâm cỗ Ảnh 1
Đại gia đình cụ Luyến trong lễ chúc thọ 100 tuổi dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Năm nay, cụ Luyến 100 tuổi nhưng khá minh mẫn, đi lại bình thường. Cụ sống cùng người con trai cả, xem thời sự mỗi ngày và nhớ được tên con, cháu. Thi thoảng cụ còn sang thăm họ hàng, hàng xóm. 

"Các ông bà, các cô bác đều sống gần nhà của ông cả nên cuối tuần hoặc rảnh sẽ sang thăm nom cụ. Mình mỗi dịp được nghỉ về quê cũng sẽ tranh thủ thăm cụ. Cụ nhớ được tên mình, con cái nhà ai, cháu ông nào. Cụ còn dặn dò mình xuống thành phố học phải ngoan ngoãn và cố gắng'", chàng Gen Z tâm sự. 

Con cháu của cụ Luyến có người ở lại quê, có người thoát li thành phố hoặc đi xe mưu sinh. Song tất cả luôn duy trì truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tức gia đình có công việc gì đều có mặt đông đủ để chung vui, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt đại gia đình luôn họp mặt khi Tết đến xuân về. 

"Các ông bà trong nhà quan niệm rằng cuộc gặp gỡ dịp đầu năm mới không chỉ giúp con cháu nhớ về cội nguồn, về nơi các cụ, ông bà sinh ra mà còn coi đó là sợ dây kết nối giữa các thành viên lớn nhỏ trong gia đình. 

Khi ấy tất cả sẽ gắn kết, yêu thương lẫn nhau. Và lần nào cũng vậy, đại gia đình sum vầy là nhà cụ có đầy tiếng nói cười, hát hò vui vẻ, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên", Kiều Dương tâm sự. 

Gia đình ở Phú Thọ có 150 người con cháu: Mỗi lần tụ họp đều tự tay nấu 30 mâm cỗ Ảnh 2
Các thành viên luôn yêu thương và đoàn kết

Mỗi lần con cháu cụ Luyến tụ họp, đại gia đình phải nấu tận 30 mâm cỗ. Họ thay vì đặt hay thuê cỗ đã tự nấu nướng, dọn dẹp để không khí gia đình thêm đầm ấm và vui tươi. 

"Ông bà lớn tuổi sẽ ngồi uống nước, hỏi thăm gia đình nhỏ của nhau năm qua có gì chưa tốt. Sau đó mọi người động viên nhau hãy cố gắng trong năm mới, nhất là việc nhắc nhở con cháu phải nhớ đến cuội nguồn. 

Người trẻ sẽ vào bếp nấu cỗ, người làm món này, người trổ tài nấu món kia. Còn đám trẻ con chơi đùa, chạy quanh sân nhà cụ. Khung cảnh đó vô cùng đầm ấm!", Kiều Dương bộc bạch.
 

Chia sẻ

Bài viết

Khai Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất