Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ bé Hạo Nam ngất lịm khi nhận thi thể con, người cha rắn rỏi ngày nào nay ngồi khóc nơi góc nhà

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Những ngày qua, người cha rắn rỏi của Hạo Nam đã vô cùng mạnh mẽ để cùng với Cơ quan chức năng tìm kiếm con trai. Vậy nhưng hôm nay nhận thi thể con, người cha ấy thực sự đã bật khóc.

Khoảng 1h20 sáng 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35m, có sự chứng kiến của gia đình.

Hiện, thi thể cháu Thái Lý Hạo Nam đã được khâm liệm cẩn thận đưa về nhà để gia đình gặp lần cuối trước khi an táng.

Mẹ bé Hạo Nam ngất lịm khi nhận thi thể con, người cha rắn rỏi ngày nào nay ngồi khóc nơi góc nhà Ảnh 1
Thi thể bé Hạo Nam được đưa ra khỏi hiện trường đau thương về với gia đình

Theo VNE, quan tài bé Hạo Nam được xe chở về nhà cách đó khoảng một km, đưa ngay ra phía sau an táng. 

Ông Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) đội nón che mái đầu đã xuống tóc, ngồi khóc trong góc nhà, đôi mắt vô hồn. Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc 3-4 tuổi.

Mẹ bé Hạo Nam ngất lịm khi nhận thi thể con, người cha rắn rỏi ngày nào nay ngồi khóc nơi góc nhà Ảnh 2
Nhìn thấy thi thể con, mẹ Hạo Nam nhiều lần khóc nấc rồi ngất lịm đi. Ảnh: VNE
Mẹ bé Hạo Nam ngất lịm khi nhận thi thể con, người cha rắn rỏi ngày nào nay ngồi khóc nơi góc nhà Ảnh 3
Những ngày qua, người cha rắn rỏi ấy đã vô cùng mạnh mẽ, ấy nhưng hôm nay nhận thi thể con, người cha đã bật khóc

Dẫn theo Tuổi Trẻ Online, một trong những lần cuối cùng vào hiện trường chờ đưa thi thể con lên, ông Tài từng bày tỏ mong muốn "dù như thế nào, tôi cũng phải nhìn thấy được nó (Hạo Nam - con trai ông)".

Còn bà Mỹ Linh trước đó cũng chia sẻ: "Giá nào cũng phải đợi con về nhà, con về thì nhà mới có Tết".

Bà con họ hàng của Hạo Nam từ xa cũng tới đứng chật kín sân nhà lúc hơn 3h sáng. 

Mẹ bé Hạo Nam ngất lịm khi nhận thi thể con, người cha rắn rỏi ngày nào nay ngồi khóc nơi góc nhà Ảnh 4
Thi thể Hạo Nam được đưa về bàn giao cho gia đình. Ảnh: SGGP

Vậy là sau 21 ngày, bằng tất cả nỗ lực của các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ, sự ngóng trông của gia đình, làng xóm, Hạo Nam đã trở về yên nghỉ vẹn nguyên trong lòng cha mẹ.

Xem thêm: Hình ảnh cuối cùng đưa bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường đau thương về với gia đình

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất