Sắc màu Cuộc Sống

Chủ quán đánh khách đổ máu vì thắc mắc tô hủ tiếu 100.000 đồng: Gọi anh ruột và các con ra vây đánh hội đồng

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vì nghĩ anh Minh thông tin chuyện quán bà bán giá cao, "chặt chém" làm mất khách của mình nên chủ quán đã gọi người nhà vây đánh hội đồng anh Minh.

Ngày 2/5, liên quan đến vụ việc khách bị hành hung vì thắc mắc tô hủ tiếu giá “cắt cổ” 100.000 đồng/tô, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết trên báo VTCNews, đã nhận báo cáo ban đầu về vụ việc.

Hiện, nạn nhân đang khám sức khoẻ, giám định thương tật ở TP. HCM để có căn cứ gửi cơ quan chức năng huyện Bến Lức, xử lý hành vi đánh người của người gia đình chủ quán nước trên”, ông Tươi thông tin.

Theo ông Tươi, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5 tại một quán nước trên Quốc lộ 1A (cách cầu Bến Lức khoảng 3km) thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi).

Khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý và mời những người có liên quan về trụ sở công an làm việc.

Còn vị khách nói với anh Minh bị quán bán tô hủ tiếu với giá “trên trời” đã nhanh chóng bỏ đi, địa phương không rõ thông tin về người này.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông (nhận là anh ruột nữ chủ quán) khai nhận là người đánh anh Minh chấn thương.

Anh Minh bị đánh chảy máu đầu.

Theo lời trình bày của nữ chủ quan, do bà nghe được và nghĩ anh Minh thông tin chuyện quán bà bán giá cao, 'chặt chém' làm mất khách của mình nên gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh hội đồng anh Minh”, ông Tươi nói trên báo Dân Việt.

Như trước đó đã đưa tin, anh Minh cùng vợ con vào quán mua 2 chai nước. Khi tính tiền, vợ chồng anh Minh phải trả 60.000 đồng/2 chai nước. Lúc này, người khách đang ăn hủ tiếu nói với vợ chồng anh rằng họ bị “chặt chém” 100.000 đồng cho một tô hủ tiếu.

Nghe vậy, nữ chủ quán tưởng anh Minh nói quán của mình “chặt chém” gây mất khách nên gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh anh Minh.

Lực lượng chức nắng làm việc với người đàn ông đánh anh Minh. Ảnh: báo VTCNews.

Theo lời của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết trên báo Trí Thức Trẻ: “Những quán cà phê, quán ăn có hành vi 'chặt chém' khách trên Quốc lộ 1 qua địa phận huyện đều do người từ nơi khác đến mở quán và bán kiểu 'bán một lần rồi thôi' nên lâu lâu xảy ra sự việc này”.

Ông Tươi cũng cho hay, chiều 2/5, Đoàn liên ngành của huyện Bến Lức đã đến kiểm tra xác minh cụ thể, khi có kết quả sẽ có báo cáo cụ thể và sẽ xử lý theo mức độ vi phạm.

Trước mắt chúng tôi sẽ xử lý vụ việc khách bị đánh rồi tiếp đến xử lý vụ quán bán giá cao”, ông Tươi khẳng định.

Cũng liên quan đến vụ việc, chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) - vợ anh Minh kể lại, thời điểm chồng chị bị nhóm người nhà của chủ quán đánh, chị hô hoán mọi người giúp đỡ nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm người của quán rất manh động. “Chồng tôi bị đánh đổ máu, chấn thương đầu khiến tôi và hai con rất hoảng sợ. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ”, chị D nói trên báo Dân Việt.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất