Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con'

Linh Chi
Chia sẻ

Nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cổng, khi chạy ra xem thì người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng một số vật dụng trong thùng giấy.

Ngày 23/11, UBND xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, chính quyền đã ra thông báo tìm bố mẹ của một bé trai bị bỏ rơi được phát hiện trên địa bàn. 

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con' Ảnh 1
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy. Ahr: VTC News

Theo đó, khoảng 3h45 ngày 23/11, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng. Khi vội ra xem thì phát hiện một bé trai sơ sinh cùng một ít quần áo, bỉm trẻ con, một bình sữa pha sẵn trong thùng giấy. 

Bên cạnh đó, chị Loan còn phát hiện một tờ giấy có nội dung: "Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này. Cầu xin trời phật phù hộ cho con".

Ngay sau đó, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con' Ảnh 2
Tờ giấy bên cạnh bé trai trong thùng giấy. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Được biết, bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, không có dị tật. Hiện cháu bé được chính quyền giao cho chị Nguyễn Thị Loan tạm thời chăm sóc, đồng thời thông báo tìm người thân của cháu bé.

Sau thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha, mẹ đẻ của cháu bé không đến nhận lại cháu, thì UBND xã Thạch Kim sẽ tiến hành làm các thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất