Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai hơn tháng tuổi bị bỏ rơi, bức thư mẹ bé để lại vừa đáng trách vừa đáng thương

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 6/12, đại diện Công an xã Tam Thăng (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận, người dân vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở thôn Vĩnh Bình.

Cụ thể, lúc 14h50 cùng ngày, người dân tại thôn Vĩnh Bình phát hiện một bé trai được quấn trong chiếc khăn màu xanh, kèm theo đó là bỉm, bình sữa, vài bộ quần áo của bé và một lá thư.

Bé trai hơn tháng tuổi bị bỏ rơi, bức thư mẹ bé để lại vừa đáng trách vừa đáng thương Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi được người dân phát hiện 

Lá thư có nội dung như sau: "Bé trai sinh ngày 2/10/2023. Cháu là mẹ đơn thân, do tuổi trẻ bồng bột ham chơi, lỡ dại có bầu nhưng cha cháu không nhận. Bỏ bé thì tội nên cháu cố gắng sinh bé ra nuôi được hơn tháng nhưng không đủ khả năng. Nhờ ai thấy bé nuôi giúp hoặc tìm cho bé một gia đình có điều kiện để nuôi bé giúp cháu.

Con à, mẹ có lỗi với con, sinh con ra mà mẹ không lo được. Mong con sau này tha thứ cho mẹ. Mẹ sợ con đói khóc lắm! Thương con mẹ, mong con sẽ tìm được gia đình tốt nuôi con…”.

Bé trai hơn tháng tuổi bị bỏ rơi, bức thư mẹ bé để lại vừa đáng trách vừa đáng thương Ảnh 2
Nội dung lá thư mà mẹ bé trai để lại

Bé trai nặng khoảng 5kg, sức khỏe tốt, đang được người dân chăm sóc tạm thời để tìm thân nhân. Được biết, chiều nay, rất nhiều người đến xin nhận nuôi cháu bé.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất