Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 4 tháng tuổi dị tật bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa kèm lá thư tay nhờ nuôi giúp

Định Nguyễn
Chia sẻ

Bé trai 4 tháng tuổi được xác định đa dị tật, suy hô hấp bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm thư tay của người mẹ vừa được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn điều trị.

Ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội tiếp nhận một bé trai sơ sinh, khoảng 4 tháng tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) trong tình trạng xanh tím, thở yếu, hạ thân nhiệt. 

Đặc biệt, bệnh nhi đã mổ hậu môn nhân tạo, dị tật tay, tai, mắt trái, thể trạng suy dinh dưỡng. Ngay sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi suy hô hấp nặng/ đa dị tật, hậu môn nhân tạo, suy dinh dưỡng. Các bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn để sàng lọc các nguy cơ.

Bé trai 4 tháng tuổi dị tật bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa kèm lá thư tay nhờ nuôi giúp Ảnh 1
Bé trai 4 tháng tuổi được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Ảnh: BVCC)

Hiện tại, bệnh trai được truyền máu, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, ăn sonde dạ dày nâng cao thể trạng, chăm sóc hậu môn nhân tạo.

Theo thông tin tiếp nhận, bệnh nhân là trẻ bị bỏ rơi tại cổng chùa, trên người chỉ có một bộ quần áo, một ít tiền mặt và thư tay của người mẹ. Nỗi lòng vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ mong muốn con nhận được sự quan tâm, giúp đỡ với hi vọng con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. 

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn đã đặt tên cho bé là Lương Đức Hùng, thay cho chữ "vô danh" trong bệnh án, hi vọng con sẽ mạnh mẽ, anh hùng vượt qua bệnh tật. Trong tương lai, việc điều trị của bé còn lâu dài và còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất