Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, nghẹn đắng thư nhắn 'không bao giờ tìm lại'

Thiên An
Chia sẻ

Bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, kèm theo đó là lá thư "sẽ không bao giờ tìm lại" của người mẹ.

Ngày 8/8, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đang tìm cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh mới được vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.  

Theo Người Lao Động, trước đó khoảng 21h tối 3/8, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, trú tổ 19C, khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí) phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 3-5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà mình.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, nghẹn đắng thư nhắn 'không bao giờ tìm lại' Ảnh 1

Được biết, cháu bé giới tính nữ, nặng khoảng 3kg, đặt nằm trong chiếc giỏ nhựa màu xám. Kiểm tra bên trong giỏi nhựa, bà Thanh thấy có 1 túi bỉm, 10 bộ quần áo trẻ sơ sinh.  

Đáng chú ý, bên trong còn có một 1 tờ giấy viết tay với nội dung: "Thân gửi gia đình, em do trẻ người non dạ nên em đã có bé, nhưng em không đủ điều kiện để nuôi cháu. Em không có đủ khả năng để lo cho cháu do hoàn cảnh đưa đẩy. Em mong nhờ gia đình nuôi cháu giúp em, em sẽ không bao giờ tìm gặp lại con nữa. Em xin cảm ơn gia đình. Cháu sinh ngày 1/8/2023. Em xin đa tạ gia đình”.  

Theo VietNamNet, hiện UBND phường Quang Trung đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc cháu bé. Ai là cha mẹ đẻ của cháu bé đến UBND phường Quang Trung để làm thủ tục nhận lại con.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi ban hành thông báo đến hết ngày 14/8, không có tin gì về cha mẹ đẻ của cháu bé, UBND phường Quang Trung tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất