Tối 13/12, Mỹ Tâm chính thức tổ chức live concert See The Light tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ khoảng 40 nghìn khán giả. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc hoành tráng và được mong đợi nhất dịp cuối năm, không chỉ bởi quy mô “khủng” mà còn bởi sức hút bền bỉ của “hoạ mi tóc nâu” sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh khán giả đến xem live concert, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết trong showbiz như Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik, Trúc Nhân… đến ủng hộ tinh thần cho đàn chị.
Trong lúc chương trình bước vào phần giao lưu, Mỹ Tâm đã chủ động gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ trẻ đã dành thời gian đến cổ vũ. Không khí trên sân khấu trở nên gần gũi, ấm áp khi nữ ca sĩ thoải mái trò chuyện, hỏi thăm từng người. Tuy nhiên, Hoà Minzy bất ngờ chia sẻ rằng cô xin phép về sớm để đón con trai. Trước lời bộc bạch này, Mỹ Tâm lập tức hỏi lại: “Sao em không cho bé Bo vào đây luôn?”.
Hoà Minzy giải thích rằng con trai cô năm nay mới 6 tuổi. Mỹ Tâm liền cho biết vẫn có thể “đặc cách” cho quý tử nhà Hoà Minzy vào xem show. Không dừng lại ở đó, “hoạ mi tóc nâu” còn đưa ra một lời hứa dành cho bé Bo: “Rồi đợi chị 3 năm nữa làm show rồi đưa con đi nha”.
Sau màn hỏi thăm Hoà Minzy, Mỹ Tâm tiếp tục chia sẻ cảm xúc trước hàng chục nghìn khán giả: “Cảm ơn tất cả các em đã đến tham dự show của chị. Chị rất vui, rất cảm ơn các bạn, rất là dễ thương luôn”.
Vào thời điểm vừa rời khỏi live concert, Hoà Minzy đã nhanh chóng đăng tải bài viết xin lỗi vì phải về sớm. Nữ ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối: “Đã quá chị Tâm ơi. Em xin lỗi chị em phải về sớm do con em đợi ngoài cổng huhu”.
Khi tiếp tục được khán giả hỏi về việc vì sao không đưa con trai vào xem live concert, Hoà Minzy tỏ ra bối rối giải thích: “Dạ trước đó em đâu dám xin chị Tâm cho Bo vào đâu huhu. Biết được thì em đã cho rồi. Bo đợi từ 10h mà em gọi chị Tâm 30 phút không được haha”.